Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển trăm nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm thao thức ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng em tên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
Nốt nhạc
Bien can – Nguyen Nhat Huy
***
Ca khúc Nguyễn Kim Tuấn
Hãy để mưa rơi – Nguyễn Kim Tuấn
Lời ru của Mẹ – Nguyễn Kim Tuấn
Tình vương khói mây – Nguyễn Kim Tuấn
Pingback: Trái tim dại khờ – Nguyễn Kim Tuấn « Nguyên Thoại
Pingback: Tôi ngàn năm đợi – Nguyễn Kim Tuấn « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần B « Nguyên Thoại