Giọt nắng chiều
thơ: Nhật Lệ
nhạc: Hoàng Nhạc Đô
Giọt nắng chiều nghe cay đắng
Hoàng hôn giờ đóng cửa rồi
Là hết còn gì thắc mắc?
Lệ nào nhỏ xuống đôi môi
Giọt nắng chiều coi như thế
Cuối đời hiu hắt đớn đau
Mất nhau ngày tàn bóng xế
Tình xưa son phấn phai mầu
Giọt nắng chiều pha gam tím
Tim ngừng mang vết tang thương
Mắt nhung khôn buồn khép kín
Sầu chung mẫu số tha phương
Chiều nay nửa vòng trái đất
Xa vắng người chít khăn tang
Bướm ong thôi về hút mật
Hoang liêu vườn cũ trăng tàn
Pingback: Sơn nữ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài « Nguyên Thoại
Pingback: Tình khúc sông và biển – Hoàng Nhạc Đô « Nguyên Thoại
Pingback: Nơi ấy em qua – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại « Nguyên Thoại