Có những lần thăm lại trường xưa
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Thầy tôi – tôi không nhận lầm
Vẫn trên bục giảng tóc thầy bạc phơ
Tôi hiểu thầy đã vì ai?
Thầy moi tim óc ngày đêm
Thầy tôi như bác lái đò
Mấy khoang chữ nghĩa dành cho tuổi hồng
Bon bon nước lớn nước ròng
Mái chèo giáo án khơi dòng tương lai
Tên tôi có lẽ thầy quên
Nhớ làm sao nổi núi tên học trò
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Học trò xưa nay đã thành nhân
Thầy tôi đôi mắt thâm quầng
Dáng xưa còm cõi theo dòng thời gian
Có những… thời gian
Nhìn thầy tôi thương quá là thương
Thầy tôi sao thương quá là thương
Công Cha như núi Ơn Thầy bao la
Pingback: Sơn nữ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài « Nguyên Thoại
Pingback: Tình khúc sông và biển – Hoàng Nhạc Đô « Nguyên Thoại
Pingback: Nơi ấy em qua – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần T « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần T « Nguyên Thoại