Ngày nào chưa gặp anh, đắng ngắt chung trà xanh
Ngày nào chưa gặp anh, hồn thơ nghe trống vắng
Ngày nào chưa gặp anh, mắt lệ sầu long lanh
Ngày nào chưa gặp anh, đường xưa ai đón đưa
Ngày nào chưa gặp anh, hàng cây im thiếu gió
Ngày nào chưa gặp anh, chim bơ vơ lạc ngõ
Ngày nào chưa gặp anh, cánh bướm buồn vây quanh
Ngày nào chưa gặp anh, tình như chiếc lá xa cành
Nếu chưa gặp anh, bao năm em vẫn chờ
Bao năm em dại khờ, lạc vào đời bơ vơ
Nếu chưa gặp anh thân em như héo mòn
Con tim như bỏ ngõ, mộng ước vào hư không
Ngày nào chưa gặp anh, hành tinh không nắng ấm
Ngày nào chưa gặp anh, biển mênh mông vắng sóng
Ngày nào chưa gặp anh, lá hoa buồn xác xơ
Nếu vẫn chưa gặp anh, trời cô đơn xây thành
Pingback: Sơn nữ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài « Nguyên Thoại
Pingback: Tình khúc sông và biển – Hoàng Nhạc Đô « Nguyên Thoại
Pingback: Nơi ấy em qua – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần N « Nguyên Thoại