Trời làm mưa ngâu mỗi năm mấy lần?
Nghe hơi lạnh giá buốt len vào tim
Một mình đèn khuya bóng ai lẻ loi
Nỗi buồn ngày tháng đơn côi
Về giăng kín trong tim tôi
Người mình yêu thương vẫn chưa thấy về
Tôi ngồi thầm đếm lá rơi ngoài song
Mịt mờ trời mây cánh chim lẻ đôi
Gió chiều làm cánh hoa rơi
Mà thương nhớ hình bóng ai
Mưa ơi mưa hoài làm buồn
Để lòng xa vắng sống trong hoàng hôn
Mưa ngâu nức nở giọt sầu
Lạnh lùng nhỏ xuống ướt đôi bờ môi
Trời làm mưa ngâu đã qua mấy mùa
Chia ly thuở ấy có mây buồn đưa
Người về phương nao mắt ai chìm sâu
Tháng bảy còn lắm mưa ngâu
Tình yêu vẫn trọn kiếp sau
Nhạc Phổ
Thang bay mua ngau – Pham Manh Cuong
Pingback: Mùa thu không có em – Phạm Mạnh Cương « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần T « Nguyên Thoại