Ngày tháng âm thầm lặng lẽ trôi
Niềm riêng tôi ủ kín mãi trong đời
Ngỡ là quên lãng theo năm tháng
Nào biết tình tôi mãi nhớ ai?
Thu về trải nắng vàng mênh mông
Sương trắng giăng giăng khắp cõi lòng
Gót nhẹ đơn côi theo ngõ vắng
Ân tình lạc lõng giữa hư không
Từng thu từng thu lại từng thu
Đã mấy mùa qua hoen lệ nhòa
Dõi bóng người đi sầu héo úa
Cho tình ở lại xót xa đưa
Từng đêm từng đêm lại từng đêm
Nhớ thương quay quắt nhớ từng đêm
Người đi có biết lòng tôi khóc
Khóc mối tình xưa còn ấm êm
Tôi biết bây giờ người đã quên
Quên người con gái đợi bên thềm
Tháng năm lóng ngóng ai quay lại
Cho ấm tim côi thoả nỗi niềm
Ngày tháng âm thầm lặng lẽ trôi
Tình thu mơ ước mình có đôi
Cho ấm tim côi thoả niềm thương nỗi nhớ
Nhạc Phổ
Tinh thu – Hoang Nhac Do & Khang Nhi
Pingback: Sơn nữ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài « Nguyên Thoại
Pingback: Tình khúc sông và biển – Hoàng Nhạc Đô « Nguyên Thoại
Pingback: Nơi ấy em qua – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần T « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần T « Nguyên Thoại