Này hạt nắng nhỏ
Rơi vào hồn tôi
Xanh thêm nỗi nhớ
Hồn tôi rối bời
Một hạt nắng nhỏ
Rơi xuống chiều đông
Trong đời vẫn có
Từ những hư không
Một hạt nắng nhỏ
Rơi mãi vào đời
Tình tôi cứ ngỡ
Chơi vơi chơi vơi
Xin hạt nắng nhỏ
Đến bên tôi ngồi
Nghe tôi than thở
Chuyện một con người
Này hạt nắng nhỏ
Cứ khóc cứ cười
Nhưng xin hãy nhớ
Đừng lìa xa tôi
Này hạt nắng nhỏ
Cứ cười cứ khóc
Nhưng xin hãy nhớ
Đừng lìa xa tôi
Nhưng xin hãy nhớ
Đừng lìa xa tôi
Nhưng xin hãy nhớ
Đừng lìa xa tôi
Pingback: Sơn nữ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài « Nguyên Thoại
Pingback: Tình khúc sông và biển – Hoàng Nhạc Đô « Nguyên Thoại
Pingback: Hạt nắng nhỏ – Thơ 4 chữ « Nguyên Thoại
Pingback: Nơi ấy em qua – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại « Nguyên Thoại