1.
Buổi sáng nắng qua đường
Mang theo chút mây hồn nhiên
Buổi sáng nắng reo cười
Rơi trên má em giọt nghiêng
Buổi sáng nắng ngơ ngẩn
Đi theo bước chim thần tiên
Rồi nắng hát nho nhỏ
Ru em khúc ca bình yên
2.
Buổi sáng bóng cây nhòa
Nghiêng theo dáng em gầy vai
Và gió bỗng rất hiền
Xôn xao hát trên bàn tay
Đừng có lúc ngắn dài
Như em có khi buồn vui
Lòng có lúc vơi đầy
Như mưa nắng vẫn từng cơn
3.
Một chút nắng ngây dại
Hôm qua đã tan thành mây
Một chút gió mưa mềm
Hôm qua có chăng còn hay
Ngày tháng lướt êm đềm
Trong em tuổi thơ hồn nhiên
Nhiều lúc trưa về
Mênh mang nhớ tuổi bình yên
Nốt nhạc
Dong dao cua nang – Tran Thanh Son
Pingback: Khung trời ta – Trần Thanh Sơn « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần D & Đ « Nguyên Thoại