Hồi ức tình yêu – Trần Anh

Em nhớ về ngôi trường cũ
Bâng khuâng năm tháng qua rồi
Thời gian không còn ở lại
Chỉ còn ký ức mang theo

Em nhớ con đường thân quen
Đưa em chân bước tới trường
Hàng cây âm thần góc phố
Trưa hè bóng mát nghiêng che

Thời gian đi mau đi mau
Bài ca ngày nào em hát
Nồng nàn con tim bè bạn
Hồn nhiên mơ ước thơ ngây

Mùa xuân trong em trong anh
Ánh sao trời soi vào ánh mắt
Bao buồn vui lòng ta ghi lại
Cho tình yêu chấp cánh vô biên

Dòng sông tìm về biển lớn
Cánh buồm rẽ sóng khơi xa
Em biết tình yêu nồng thắm
Trăm năm ở lại con người
Em biết tình yêu là thế
Trăm năm về với con người

Nốt nhạc

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s