Tình xưa gái Huế (Bài không tên số 13) – Vũ Thành An
Một bóng dáng mảnh mai
Một mái tóc mềm mướt dài
Thướt tha buông chảy gió chiều thoảng ngất ngây
Một tiếng nói lặng thinh
Một ánh mắt ẩn dấu tình
Ấp yêu một mình bóng hình ngày xanh
Cuộc tình đầu chẳng được thiết tha bao lâu
Vừa đượm nồng đã phải cách xa nhau
Lời xưa ân ái thoảng đau tê tái tê tái
Sắc như một làn dao cứa sâu
(Lời nguyện cầu nào mình đã trao cho nhau
Còn quyện vào đượm mầu ngói rêu nâu
Tình xưa gái Huế người xưa khuê quế khuê quế
Thoáng khơi một niềm đau kín sâu)
Còn bóng dáng hình mảnh mai
Còn mái tóc mềm mướt dài
Vẫn đi đi hoài bước đời lẻ loi
Nốt nhạc
Tinh xua gai Hue – Vu Thanh An
***
Anh đành biến mất – Vũ Thành An
Bài không tên số 1 – Vũ Thành An
Bài không tên số 2 – Vũ Thành An
Bài không tên số 3 – Vũ Thành An
Bài không tên số 4 – Vũ Thành An
Bài không tên số 5 – Vũ Thành An
Bài không tên số 6 – Vũ Thành An
Bài không tên số 7 – Vũ Thành An
Bài không tên số 8 – Vũ Thành An
Bài không tên số 9 – Vũ Thành An
Bài không tên số 37 – Vũ Thành An
Đời đá vàng – Vũ Thành An (Bài không tên số 40)
Em đến thăm anh đêm ba mươi – Vũ Thành An & Nguyễn Đình Toàn
Lời tình buồn – Vũ Thành An & Chu Trầm Uyên Minh
Một lần nào cho tôi gặp lại em – Vũ Thành An
Pingback: Tình khúc thứ nhất – Vũ Thành An « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần T « Nguyên Thoại