***
Duy “ngoan ngoãn”
Ra đời giữa trời Tây
Vẫn ngọt ngào tiếng Việt
Cám ơn con đã biết
Tròn giọng nói quê nhà
Ngỡ như vừa hôm qua
Mà hai năm rồi hí
Anh chàng Duy bé tí
Giờ đã năm tuổi tròn
Ngoan ngoãn chắc là hơn
Mơ mộng nhiều không kém
Mắt đôi lần biết lém
Khi sắp thả nụ cười
Hai xứ… hai phương trời
Vẫn đan vòng lưu luyến
Cuối năm này có chuyến
Mời Duy ghé về chơi
Lại nghe được tiếng ơi
Khi bình minh vừa hé
Chuyện từng đêm thỏ thẻ
Về chú thằn lằn con
Chúc Duy ngày mỗi ngoan
Ăn mau và học giỏi
Đong đầy từng câu nói
Tiếng ngọt ngào quê hương
09/03/2012
Nguyên Thoại