Biền biệt
Có phải đôi mình cách biệt nhau
Làm cho giọt nắng biết len sầu
Trông chiều lặng lẽ mơ ngày trước
Ủ bóng âm thầm tựa ngõ sau
Cửa Bắc còn in từng lối phượng
Giòng Hương vẫn ngợp những gam màu
Mà sao chữ hẹn vô tình quá
Để tháng năm dài khắc khoải đau
14/03/2012
Nguyên Thoại
Lỡ bước
Đã mấy thu rồi lỡ bước nhau
Để cho lối cỏ ủ ê sầu
Từng chiều đếm nhạn nơi hiên trước
Mỗi khắc chờ người ở hẹn sau
Phố lặng hoa bay ngùi cánh gió
Ngày qua lệ nhỏ đẫm khăn màu
Vô tư trăng sáng triền sông cũ
Mặc kẻ riêng mình nếm nỗi đau
18/03/2012
Thu Phong