Từng chiều ngồi ngắm phương xa
Viết câu thơ ngỏ tình ta với người
Rằng lòng nặng nỗi nhớ mong
Yến oanh thôi hót buồn trong gặp người
Hẹn hò chi mây ơi, chim mờ nẻo xa
Đợi chờ chi trăng ơi, ngập trùng bóng lá
Lòng quay quắt bối rối, chưa tìm thấy lối
Tình vẫn thắp trong ta tháng ngày dài qua
Gặp người một thoáng xưa xăm
Gắn câu duyên nợ ngàn năm kết nguyền
Giận đời Chức Nữ Ngưu Lang
Cầu Ô, em níu chờ mong người về
Nốt nhạc
Loi hat goi nguoi – La Van Cuong
***
Ca khúc Lã Văn Cường
Cúc nở trong vườn ai – Lã Văn Cường
Ký ức về dòng sông – Lã Văn Cường
Lời hát gởi người – Lã Văn Cường
Sao anh không về – Lã Văn Cường & Minh Nguyệt
Pingback: Lời nhạc có note – Vần L « Nguyên Thoại