Ngó ngàng
Một sớm em qua giọt nắng tràn
Sương đùa ngọn cỏ gió hiền ngoan
Tình nghiêng tựa nón buông hờ hững
Tóc xõa theo mây vợi ngút ngàn
Gượm nhé hàng cây còn nán đợi
Bươn à sợi nhớ có thèm mang
Ngày chia lối cũ thay màu áo
Ai bảo rời xa lại ngó ngàng
22/03/2012
Nguyên Thoại
.
Họa mượn vần
Bến cũ
Bến cũ em qua lá ngập tràn
Dặn lòng thu đấy nhón chân ngoan
Thông reo khe khẽ vờn hoa nắng
Mắt dõi xa xa ngó dáng ngàn
Mến khúc ca hiền trăng vẫn giữ
Thương đài mộng nhỏ gió còn mang
Ngày xưa ai đã ươm mầm nhớ
Lưu luyến hoài theo đến ngỡ ngàng
23/03/2012
Thu Phong