Con lại về thăm dòng sông Thương mênh mang nỗi nhớ
Dòng sông Thương còn đây mà bóng mẹ khuất xa ngàn bóng núi
Mẹ ơi! Nhớ ngày thơ ấu con thường ra đón lối mẹ về
Mẹ đi từ chợ Phủ Lạng Thương khi mây chiều nhuộm tím đồng quê
Ước gì còn mẹ hôm nay, con được nghe mẹ hát
Người ơi người ở đừng về
Bồng bềnh quan họ đò đưa
Cho con về bến Đợi về chợ Chờ ngày xuân
Bây giờ con đã lớn khôn
Giá như còn mẹ con còn tuổi thơ
Nốt nhạc
Nho me – Nguyen Tien & Ngo Toan Dinh
Pingback: Lời nhạc có note – Vần N « Nguyên Thoại