Em ở đầu sông chứ riêng anh i i
Riêng anh ở cuối i i i i dòng sông
Dòng sông chứ đôi bờ nước chảy lơ thơ i i
Sông cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta
Đôi ta thương nhớ i i i i bao giờ, bao giờ cho nguôi
Lại nhớ đến người i i
Ra sông lại nhớ đến người chứ xuống sông i
Xuống sông uống nước i i i i cho nguôi
Cho nguôi chứ tấm lòng thỏa nỗi i nhớ mong i i
Nốt nhạc
Thoa noi nho mong – Dan ca quan ho Bac Ninh
***
Dân ca Việt Nam
Bèo dạt mây trôi – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Cây trúc xinh – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Cò lả – Dân ca Đồng bằng Bắc bộ
Lý chiều chiều – Dân ca Nam bộ
Lý dĩa bánh bò – Dân ca Nam bộ
Người đi đâu – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Qua cầu gió bay – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Thỏa nỗi nhớ mong – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Thuyền ai róc rách – Hát Ghẹo Phú Thọ
Trống cơm – Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Xe chỉ luồn kim – Dân ca quan họ Bắc Ninh
***
Pingback: Người đi đâu – Dân ca Quan họ Bắc Ninh « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần T « Nguyên Thoại