Mẹ – Chu Thị Hằng (Tuyển thơ về Cha Mẹ)

Mẹ 

Ly chè trên tay đắng chát
Khi một người bán rau nặng nhọc bước qua
Có thể đó là mẹ ta

Ta chỉ là kẻ ihcs kỷ tầm thường
Không dám chia với mẹ chút yêu thương
Nỗi đau cảu mẹ – với ta – là tủi nhục
Ta đã khóc – mẹ cũng khóc nhiều
Giá ta có thể bày tỏ chút thương yêu
Mẹ sẽ vơi bớt nỗi đau
Ta bộn bề với những chuyện không đâu
Có lúc nào hiểu mẹ
Có lúc nào an ủi – chia sẻ
Những nỗi đau?

Một người bán rau
Nặng nhọc bước qua – như mẹ ta
Như người đã sinh ra và nuôi ta khôn lớn
Một người bán rau kéo lê cái bóng của minh
Như mẹ
Kéo lê nỗi đau không người chia sẻ

ChuThị Hằng

(nguồn: tập thơ “Dâng Mẹ lòng con”)

Advertisement

One thought on “Mẹ – Chu Thị Hằng (Tuyển thơ về Cha Mẹ)

  1. Pingback: Dâng Mẹ lòng con – Tuyển thơ về Mẹ « Nguyên Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s