Chỉ một chiếc lá xanh ép trong thư tình cũ
Mà sao lòng bỗng nhớ một thuở nào xa xôi
Ở đó có mây trời có thông ngàn gọi gió
Rì rào con suối nhỏ lời chim ngỏ tình yêu
Lá bay theo cánh diều, trúc vàng ươm nắng hạ
Có chút gì là lạ khi ta ngồi bên nhau
Xao xuyến mắt chớp mau dạt dào hơi thở nhẹ
Ngập ngừng lời khe khẽ tóc bay quấn vai người
Giờ thì đã xa xôi, lời tình chưa kịp nói
Người xa tôi vời vợi, còn chút kỷ niệm buồn vui
Chiếc lá kể ngọn nguồn chuyện tình đầu câm nín
Chiếc lá kể ngọn nguồn chuyện tình đầu lặng câm
Nốt nhạc
Pingback: Lời nhạc có note – Vần C « Nguyên Thoại
*Chiều Tưởng Nhớ* (nhạc: Lan Đài – thơ: Hoàng Hương Trang)
Chiều đi lặng lẽ
Thương nhớ muôn bề
Khi người yêu đã chết
Nhạc thu chưa thấy về
Chiều buông mờ sương
Quạnh vắng phố phường
Khi người yêu đã chết
Nhạc tình sao luyến thương
Bàn tay đâu tìm không thấy nữa!
Bờ môi đâu, mắt đâu ôi tìm đâu!
Dấu chân anh xa vời vợi
Nghìn muôn xưa quên lãng rồi
Hồn chìm tưởng nhớ
Dòng thư xanh mờ
Hôn tình thư anh viết
Gửi em xưa đến giờ
Chiều đi lặng lẽ
Mộ chí hoa tàn
Ôi màu hoa tang trắng
Liệm tình em nát tan
+++
Tôi đang tìm bài thơ gốc của HHT trước khi được LĐ phổ nhạc, ai có bài thơ gốc đó, xin vui lòng gửi chọ. Đa tạ.