Ấp ủ
(họa bài “Sầu tôi – Tphạm”)
Âm thầm kẻ ấy đã rời xa
Bỏ mặc mình tôi gốc khế già
Phận tủi đìu hiu thời khắc gặm
Duyên hờn mỏi mệt tháng ngày qua
Tình chưa ghé lại hong niềm nhớ
Nắng cũng quên về sưởi tiếng ca
Thắc thỏm ngùi trông vời xứ lạ
Xin đời ấp ủ một cành hoa
18/04/2012
Nguyên Thoại
_______________________________
Lặng lẽ
Giã biệt nhau rồi đã cách xa
Trăng treo từ thuở… vẫn không già
Hương lan lần lữa từng xuân tới
Bóng phượng phai mờ mỗi hạ qua
Mãi đợi con thuyền, thuyền vẫn đứng
Hằng mong ngọn gió, gió còn ca
Bên thềm sóng bạc ngùi thương nhớ
Lặng lẽ đang tàn… một kiếp hoa!
20/04/2012
Thu Phong