*
XUÂN PHAI
Xin đừng tắt vội tiếng đàn ngân
Dẫu biết sương khuya đã ghé gần
Rảo bước hàng cây vương ngập nỗi
Xao lòng xác lá rụng tràn sân
Bờ môi đón nụ còn trăm ngả
Ngấn lệ trao duyên chỉ một lần
Cách trở người đi biền biệt lối
Đêm trường mỏi ngóng bóng tình nhân
23/04/2012
Nguyên Thoại
______________________________________
Hoài Thu
Ve sầu cất tiếng báo tàn Xuân
Hạ đến rồi Thu cũng tới gần
Phượng đỏ rụng rơi đầy trước ngõ
Cúc vàng vương vãi khắp ngoài sân
Đường xưa gót nhỏ mong từng phút
Phố cũ chân quen dạo mấy lần
Chốn hẹn năm nao giờ vắng lặng
Lòng thầm gọi khẽ hỡi tình nhân
Dấu Chân Hoang
Xao xác
Mới đó mà giờ đã hết xuân
Ngày thu lá rụng cũng đang gần
Vừa tàn phượng đỏ mây che lối
Đã nở cúc vàng nắng ngập sân
Cánh nhạn tung trời… mong mỗi bữa
Bàn tay bấm đốt… tính từng lần
Ngoài kia xao xác màn sương lạnh
Biết đến khi nào… hỡi cố nhân!
.Yên Hà
Xao xác
Đâu rồi cánh én chở tin xuân
Tháng sáu mùa mưa vội đến gần
Nguyệt quế dịu dàng hương khắp ngõ
Bằng lăng hờ hững gió đầy sân
Mi hoen lệ nhớ thầm mong dạng
Mắt thấy hoa rơi nhẩm đếm lần
Đã mấy thu từ khi chiết liễu
Bao giờ gặp lại ý trung nhân
Linh Tâm