Hẹn một ngày về
Lâu quá không về thăm Huế được
Xốn xang lần lữa tháng ngày trông
Nhiều khi bất chợt thèm cơm hến
Một chút hương quê cũng ấm lòng
Hương vị Huế mình nghe nhớ lắm
Như chè bột lọc bọc heo quay
Như tô giấm nuốc rần tê lưỡi
Nước mắt đầm đìa cay ngất ngây
Nhà tôi trước cửa chợ Kim Long
Nhóm mỗi chiều thôi, chợ rất đông
Nhớ mẹ xuôi đò từ Kẻ Vạn
Vai gầy nghiêng bán nhúm khoai môn
Lăng tẩm đường lên không mấy xa
Voi chầu, ngựa phục với hoang sơ
Khiêm lăng lặng lẽ hàng thông rũ
Thủy Tạ mơ màng dáng Chúa thơ
Có những lúc đò xuôi Vỹ Dạ
Hương cay ngan ngát quyện hồn tôi
Sông xanh soi bóng nàng Tôn Nữ
Cháy bỏng lòng ai thuở thiếu thời
Nhớ Huế vô cùng, ơi Huế ơi!
Tôi chừ như gió bạt ngàn nơi
Nắng mưa chưa vững đời cơm áo
Hẹn một ngày về ơi Huế ơi!
Song Nguyên
(nguồn: Hợp tuyển Quốc Học trường tôi)