Cho tôi được nói câu mẹ thương yêu
Trong lòng quá nhiều tình chất chưa thiêng liêng
Tôi còn giấu lại thầm kín trong tim
Đêm khuya thổn thức yêu mẹ trong tôi
Mơ về những ngày tuổi ấu thơ bay
Bên mẹ tôi còn một diễm phúc này
Mẹ ru giấc mơ tuổi thơ
Tháng năm tình con lớn lên trong niềm nhớ
Gầy hao mắt xanh ngày nao
Vết nhăn hằn lên vầng trán mẹ thuở nào
Cho tôi được nói thương mẹ tôi yêu
Bóng dài xế chiều đời mẹ nhuốm phong rêu
Tôi thèm nghe lại một tiếng ru êm
Khi tôi còn có bông hồng trên tay
Áo cài hoa này hạnh phúc vẫn quanh đây
Xin còn bên mẹ từng phút giây này
Nốt nhạc
Xin mai con ben Me – Dieu Huong
Pingback: Lời nhạc có note – Vần X « Nguyên Thoại