***
Nơi ấy em về
(họa bài “Em về – Yên Hà”)
Nơi ấy em về có lạnh không?
Mà sao tôi bỗng xuyến xao lòng
Đường khuya dáng nhỏ e đèn thắp
Áo mỏng sương dày ngại nắng hong
Đen phận còn nguyên đời lữ thứ
Trắng tay chửa vẹn chữ tang bồng
Bao năm ấp ủ đành chia lối
Nơi ấy em về có lạnh không?
22/05/2012
Nguyên Thoại
bài xướng
Em về
Em về người nhớ chút nào không?
Lối cũ đi qua có chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người nhớ chút nào không
16/ 05/2012
Yên Hà
bài họa 1
Lạc Cảnh
Thuở ấy em về có nhớ không?
Tương tư xao xuyến ngập trong lòng
Người buông khúc nhạc nhờ mây chuyển
Kẻ thảo bài thơ gửi gió hong
Ngập lối hoa đăng nơi lạc cảnh
Mờ sương khói tỏa chốn phiêu bồng
Mê say dạo bước ru hồn mộng
Thuở ấy em về có nhớ không?
Dấu Chân Hoang
bài họa 2
Người về
Người về bến ấy có vui không
Có biết rằng ta nát cõi lòng
Lối cũ năm nào sương sớm nhuộm
Đường xưa thuở ấy nắng chiều hong
Con đò buổi trước còn mong đợi
Cô lái ngày nay đã ẳm bồng
Chiếc lá thu vàng bay tản mạn
Người về bến ấy có vui không
Hoàng Thứ Lang
bài họa 3
Nơi ấy em về
Nơi ấy em về có lạnh không?
Mà sao tôi bỗng xuyến xao lòng
Đường khuya dáng nhỏ e đèn thắp
Áo mỏng sương dày ngại nắng hong
Đen phận còn nguyên đời lữ thứ
Trắng tay chửa vẹn chữ tang bồng
Bao năm ấp ủ đành chia lối
Nơi ấy em về có lạnh không?
22/05/2012
Nguyên Thoại
***