Hương đồng gió nội – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

 

*
HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI

Quê nghèo thuở ấy của tôi ơi
Đậm mãi trong tim suốt một đời
Lúa trĩu vai ngoan bờ ruộng đắm
Môi chào nụ thắm đoá hồng khơi
Thương trời nắng đổ còng lưng cấy
Nhớ buổi mùa vô rộn tiếng mời
Tự lúc tường cao ghìm gió nội
Hương đồng dạt nẻo nghĩa tình vơi

24/05/2012
Nguyên Thoại

__________________________________

 


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s