Mẹ ngồi đó dáng gầy như thân vạc
Môi thì thầm tựa người nói trong mơ
Vẳng đâu đây gà nhà ai gáy trưa
Bên hiên nhà lá sầu rơi xào xạc
Mẹ ngồi đó tóc xanh chưa sợi bạc
Tuổi mẹ hồng như nụ nõn Tường Vi
Còn vui chi kể từ buổi cha đi
Căn nhà vắng cô đơn con với mẹ
Trưa gió lạnh thở từng hơi nhè nhẹ
Mẹ ra ngồi đan áo ấm mùa đông
Hay là mẹ ngồi nghe lạnh trong lòng
Đan thương nhớ vào đường kim múi sợi
Mẹ ngồi đó mắt nhìn xa vời vợi
Dáng mẹ buồn như tượng đá Vọng Phu
Ba Đông qua vẫn mỏi mắt chờ trông
Vẫn biền biệt tin chồng xa xăm
Mất lâu rồi đâu giọng cười tươi mát
Bàn tay ngà hằn những vết gân xanh
Đói ăn thiếu mặc hao gầy tấm thân
Đông Hè đều lạnh canh thâu
Mẹ buồn mẹ khóc lẻ loi
Pingback: Lời nhạc có note – Vần M « Nguyên Thoại