Chỉ một lần con về thăm mẹ thôi
Mà nay hương khói mẹ lên trời
Hồn con xao xác như lá rơi
Lòng con thương nhớ ngập biển khơi
Ôi thiết tha tình mẹ không vơi
Lời mẹ ru con vọng mãi ngày xưa
Mà nghe da diết bao tháng ngày
Mẹ như trăng chiếu bên lũy tre
Bờ ao giếng nước ngọt mát lành
Mẹ khóc âm thầm nhớ thương con
Mẹ là dòng sông của suối hồn tươi trẻ
Của dịu dàng lặng lẽ một vầng trăng
Lúc biết ngoái nhìn trăng chỉ còn một nửa
Ta phỉ đau lòng ray rứt một lời ru
Mẹ giờ ngủ yên lặng nghe hạt sương
Đọng trên cỏ lá gọi vô thường
Ngàn năm hương khói nghe vấn vương
Mẹ hiền quay quắt nỗi nhớ thương
Mẹ đã đi về cuối con đường
Nốt nhạc
Vang trang cua me – Tran Quang Loc
Pingback: Nếu đừng có – Trần Quang Lộc & Phi Vân « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần V « Nguyên Thoại
Pingback: Lời nhạc có note – Vần V « Nguyên Thoại