*
ÁO LỤA CÒN VƯƠNG…
Đã hứa dìu nhau tận cuối đường
Ai dè nước lũ xói bờ thương
Thuyền e ấp nỗi trăng gào bóng
Gió xót xa lời vạc réo sương
Hỡi nón bài thơ ngơ ngẩn dõi
Ơi tà áo lụa miệt mài vương
Thời gian cuốn hút về đâu hở?
Bỏ mặc mình ta trước cổng trường
05/06/2012
Nguyên Thoại
_____________________________
*
Mùa Hạ Đến
(bài xướng)
Cành hoa phượng vĩ rũ ven đường
Hạ đến ve sầu cất tiếc thương
Vạt nắng nghiêng dài trên mái tóc
Chân son bước nhẹ cảnh trời sương
Môi hồng dáng nhỏ niềm xao xuyến
Áo trắng đôi tà nỗi vấn vương
Lối cũ thêng thang giờ vắng lặng
Bâng khuâng hồn dạo trước sân trường
Dấu Chân Hoang
BIẾT HỎI CÙNG AI
Còn đâu một thuở bước chung đường
Phượng đỏ rơi buồn giữa lối thương
Núi Ngự dìu thương buồn ngõ nắng
Dòng Hương vỗ giận nhớ sân trường
Ân tình tím mãi cho hồi tưởng
Kỉ niệm xanh hoài để vấn vương
Ghế lạnh chiều nao cùng gửi hẹn
Giờ ngơ ngác đợi hỏi ai tường