BIẾT ĐẾN BAO GIỜ…
Từ khi mận chẳng ghé thăm đào
Lá cỏ im lìm giọt nắng hao
Giấc mộng tan tành ngày tháng vỡ
Tình duyên lặng lẽ gối chăn rào
Vào Xuân họ đã quay đi vội
Chớm Hạ ta còn ngoái lại nao
Cúi mặt thầm ngăn dòng lệ xót
Từ khi mận chẳng ghé thăm đào
29/06/2012
Nguyên Thoại
__________________________
*
Mận nhớ đào
(bài xướng)
Gió thổi vi vu mận nhớ đào
Lâu rồi tín nhạn bặt âm hao
Hay là cá nước vui phương ấy
Hoặc giả bèo mây lạc chốn nào
Lối cũ tiêu sơ lòng quặn quặn
Đường xưa quạnh quẽ dạ nao nao
Sương thu ảm đạm màu quan tái
Gió thổi vi vu mận nhớ đào
Hoàng Thứ Lang