Màn đêm lung linh – lời Việt: Kim Long
Màn đêm lung linh, tinh tú lấp lánh, Đây giờ Con Chúa Trời giáng sinh
Máng cỏ đêm đông – Thanh Lâm & Thy Vân
Chiều buông sương xuống đêm lạnh thêm ê chề, Trần gian đắm say giấc ngủ mê
Mẹ của con – Mi Trầm
Con xin dâng Ngài người mẹ của con, Người mẹ sớm hôm tần tảo mỏi mòn
Mẹ cho con – Ngô Ngọc Thành & Kim Thoa
Gia tài mẹ để cho con,, Là chút kiến thức tâm hồn đó thôi
Mẹ đứng đó – Kim Long
Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu, Nhạc thương trầm buông hắt hiu
Mẹ mãi xa con – Thanh Long
Vẫn nhớ lòng mẹ khi cả đời vì con héo hon, Mẹ thức nhiều đêm vui được nhìn con yên giấc ngủ
Mẹ nhân loại – Phanxicô
Ma-ri-a ngày xa xưa ấy, Đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều
Men cho đời – Ân Duy
Một chút men thôi, men sẽ làm dậy hương đấu bột, Một chút nắng vàng cũng thêm vào rộn ràng sắc xuân
Mỗi người là một tin vui – Khắc Dũng
Mỗi người là một tin vui, từng giây từng phút từng giờ, Từng ngày từng tháng từng năm, cho nhau giữa
Mối tình Giê-su – Giang Ân
Mối tình lặng lẽ trong con tim, Mối tình được viết tên Giê-su
Một chút – Thông Vi Vu
Một chút những viên đá nhỏ hợp thành ngọn núi lớn, Một chút những bước chân đi xa về muôn lối
Một lần dâng hiến – Duy Thiên
Thế rồi con quỳ xuống, đưa bàn tay trinh nguyên, Dâng hiến trọn xác hồn suốt đời con hiến dâng
Một lần sám hối – Duy Thiên
Con biết Chúa rất buồn khi tội con quá nhiều, Con biết Chúa rất buồn khi đời con hoen úa
Một lời yêu thương – Văn Chi
Không phải chúng con đã chọn Thầy, Nhưng Thầy đã thương gọi chúng con
Một mái nhà – Cao Huy Hoàng
Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha, Mẹ là dòng sông sữa ngon, dưỡng nuôi con trọn
Một mình không thể – Thông Vi Vu & Thúy Trang
Con chỉ là giọt nước, Giữa lòng biển cả mênh mông, Một mình sao có thể
Mùa đông năm ấy – Hoài Đức
Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời, Mùa đông năm ấy Con Chúa sinh xuống đời
Mùa xuân trong Chúa – Nguyễn Duy & Văn Thành
Chúa ơi, mùa xuân đã đến, mùa xuân tưng bừng thắm tươi, Khấng xin Ngài ban ơn phúc một năm