Thánh ca vào đời – Vần H

Hang Bê-lem – Hải Linh & Minh Châu
Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa
Hạnh phúc đời con – Lm. Duy Thiên
Lạy Chúa con biết đi về đâu? con biết đi về đâu mà tìm, hạnh phúc của con?
Hãy chỗi dậy – Lm. Kim Long
Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê, Hãy chỗi dậy từ cõi chết
Hãy hát lời cảm tạ – Lm. Nguyên Lễ
Hãy hát ngàn lời cảm tạ, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, Và hãy hát ngàn bài ca, cảm tạ tình thương

Hãy ở lại – Lm. Thanh Bình
Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa, hãy ở lại trong tình yêu Thiên Chúa
Hãy tiếp nhận con – Hùng Lân
Hãy tiếp nhận con trong giây phút này, Đừng để cô đơn lạnh lùng u tối
Hội nhạc thiên quốc – An Phong & Hoàng Diệp
Hội nhạc Thiên quốc đắm say nghiêm quỳ, Dứt cung đàn hát lặng nghen cõi thế trần
Hôn lên nỗi đau phận người – Phan Ngọc Hiến
Lang thang qua từng con phố, Nghe như nỗi đau phận người nhức nhối trong tim mình
Hồng ân cảm tạ – Lm. Văn Chi
Ngày con sinh ra đời ngọt tiếng khóc trên môi, Ngày con sinh ra đời một nhung nhớ khôn nguôi
Hỡi người hãy nhớ – Lm. Kim Long
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, Một mai người sẽ trở về bụi tro

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s