Thánh ca vào đời – Vần B

Bài ca đức tin – Ngọc Linh
Nếu tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh, Và nếu tôi không đặt tay lên cạnh sườn Ngài
Bài ca ngàn trùng – Kim Long
Đây bài ca ngàn trùng, Dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng
Bài ca tín thác – Thanh Bình
Trong tay Ngài, Lạy Chúa, lạy Chúa, co phó dâng hồn xác trong tay Ngài
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình

Bê-lem ơi – Nguyễn Khắc Xuyên
Bêlem ơi! Đêm nay Chúa sinh ra, Ngự trong nhà ngươi
Bến bờ yêu thương – Thế Thông
Nếu con là cánh buồm lênh đênh giữa mù khơi, Chúa sẽ là ngọn gió gọi về phía mặt trời
Bên đời lãng du – Giang Ân
Chúa đến trong đời tôi một chiều mưa gió về, Dừng chân bên đời lãng du nghe từng nhị
Biển sóng – Tiến Linh
Biển sóng ôi đẹp biết bao thúc giục lòng chúng ta, Thúc dậy tình mến thương mến thương đầy vơi
Bỏ Ngài con biết theo ai? – Phaolô Kim 
Bỏ Ngài con biết theo ai, Đời lộng gió cánh chim ngàn khơi
Bông hồng dâng Mẹ – Phanxicô
Bông hồng nhỏ bé dâng lên, Trái tim bé nhỏ thiết tha dâng Mẹ
Bờ đá xanh tạ tội – Đỗ Vy Hạ
Như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, Con say tiếng ca quê tình người bao la
Bước chân trở về – Nguyên Nhung
Người con thứ hoang đàng khi gia tài đã tiêu tan, Và sức đã vơi cạn trong đói nghèo trong lạnh
Bước Người đi qua – Hoàng Đức
Đã có một lần Người sinh ra nơi trần thế, Đã có một lần Người sinh ra nơi khó nghèo

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s