Câu thơ rụng – thơ 4 chữ (Nguyên Thoại).

cauthorung
*

CÂU THƠ RỤNG

Đã bảo đừng rơi
Câu thơ vẫn chúi đầu đáy cốc
Chiều còn đi xa lơ xa lắc
Cạn dần bóng đêm

Câu thơ say mèm
Tan hoang nghe tiếng vỡ
Đã thôi không nhớ
Thì quên cũng chỉ bóng cùng hình

Đã bảo lặng thinh
Để nghe đời gọi lại
Chờ một người đi mãi
Câu thơ vụng dại nghìn năm…

Nguyên Thoại

______________________________________
*

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s