Ai là – thơ Lục bát (Nguyên Thoại).


*

AI LÀ…

Vai anh đã có người rồi
Em tựa thêm nữa nặng đời cả hai

Anh nào tiếc nữa bờ vai
Bởi vòng tay đã khép vài yêu thương

Quên đi em… phút vấn vương
Trời sắp chiều đó… phấn hương nhạt nhòa

Sao không yêu lấy “người ta”
Để bây giờ hỏi… “ai là” của nhau?

Nguyên Thoại

_____________________________________________

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s