thơ: Lê Phú Hải & nhạc: Lê Hòa Nghĩa
tiếng hát: Thiên Phước
Khi mùa xuân về con không là cành mai vàng
Dâng tiến Ngài tỏa hương nhụy xuân thì thơm ngát
Khi nắng hạ chiếu soi con không là phượng đỏ thắm hồng
Dâng lên Ngài tình trọn ý hương nồng
Khi mùa thu về con không là hoàng cúc diễm kiều
Đây tấm lòng thành con nguyện chân thành dâng hiến
Khi đông gọi giá băng con không là bong tuyết trắng ngần
Bay khắp trời để tô điểm Thánh Danh Ngài
Lạy Chúa, lạy Chúa con chẳng như là đóa huệ đồng
Con chẳng như là đóa hồng xinh,
Và lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, vẫn chưa là bông gạo ngu ngơ
Vẫn chưa là xương rồng bé nhỏ,
Vẫn chưa là muôn loài hoa dại bên khe suối, bên dòng sông
Lạy Chúa, lạy Chúa Ngài vẫn luôn là Cha hiền từ
Ngài vẫn luôn là Chúa toàn năng
Và lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, theo gió cùng hương trầm thơm bay
Với tấm lòng tràn đầy hối cải
Hiến dâng Ngài nỗi niềm thơ dại, Ngài hòa giải tình yêu thương
Pingback: Thánh ca vào đời – Vần D « Nguyên Thoại