nhạc & lời: Nguyên Lễ – tiếng hát: Bích Hiền
Đk.
Thảo kính mẹ cha, ai ơi thảo kính mẹ cha
Đó là luật Chúa ban truyền (là truyền) cho ta
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Bao nhiêu gian khó nắng mưa
Tháng ngày mang hết, không chừa phần con
Chỉ mong con được lớn khôn
Cha mẹ hạnh phúc, tâm hồn tràn vui
Con luôn xin Chúa thiết tha
Giúp mẹ cha mãi chan hòa niềm vui
Trọn đời thờ phượng Chúa thôi
Mai ngày hưởng phúc quê trời ngàn thu