Ngày ta quen nhau trong mùa nắng hạ
Hàng cây bâng khuâng rơi vài cánh phượng
Mùa hè, mùa hè với tiếng ve sầu
Mùa hè, mùa hè với mối duyên đầu
Rồi em ngây thơ ra nhặt xác phượng
Còn anh ngu ngơ thơ thẩn trước trường
Tìm hoài nụ cười ánh mắt câu chào
Tìm hoài, tìm tà áo trắng năm nào
Em ngây thơ còn đâu mộng mơ?
Cho em nhớ lại ngày xưa chung mái trường
Anh ngu ngơ làm thơ tặng em
Thơ anh viết vụng hay em chối từ tiếng yêu?
Thời gian qua mau như một giấc mộng
Tìm nhau nơi nao khung trời ước vọng
Mùa hè, mùa hè đã đến nơi rồi
Mùa hè, nhìn tà áo trắng xa vời