Gia tài mẹ để cho con,
Là chút kiến thức tâm hồn đó thôi
Một mai khôn lớn nên người
Nước con ngàn dặm đường đời con đi
Cầm vàng con sợ mấy khi
Chia năm sẻ bảy sân si buồn rầu
Nghĩa tình lẫn lộn vàng thau
Chữ tâm chữ đức làm đầu con ghi
Giàu sang phú quý thì được gì hỡi con yêu
Xuôi tay nhắm mắt còn lại gì nữa đâu con
Đức tài ân nghĩa cao sâu
Khắc vào trong đáy tim con
Bạc vàng khó sánh sắc màu rồi cũng sẽ phai
Tình mẹ sáng mãi trọn một đời với con đây
Suốt đời con mãi nhớ ơn mẹ
Suốt đời con mãi nhớ ơn mẹ