Nửa vành trăng – Mai Nguyên Vũ (thơ Trương Lan Anh)

Thể hiện: Duyên Quỳnh (Tải về)

Nửa vành trăng dịu mát là chiếc nôi con nằm
Bé Hằng Nga xinh xắn, nhoẻn miệng cười thương ghê
Nửa vành trăng dịu mát là chiếc nôi con nằm
Con ơi lớn nhanh nhé, hạnh phúc đến từng ngày

Ngủ ngoan con yêu nhé, gió thoảng nhẹ đưa nôi
Trời xanh màu yên ả, cánh diều nâng tuổi thơ
Ngủ ngoan con yêu nhé, dòng sữa mẹ môi thơm
Nụ cười con hoa nở, hạnh phúc đến từng ngày

Ầu ơ con ngủ nhé, bầu sữa thơm tinh tuyền
Đóa hồng môi xinh quá, ngậm từng giọt trong tim
Ầu ơ con ngủ nhé, mẹ hiến thân trọn đời
Nuôi con mẹ nào sá, chỉ mong lớn thành người

Để kết
Lời ru này cho con, tình yêu thương gửi trọn
Mẹ mong con khôn lớn, biết yêu đời nghe con

__________________________

Album: Tổ ấm yêu thương – Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ.

Ca khúc Nhạc sĩ Mai Nguyên Vũ (Mp3)
.
Lời nhạc Thánh ca – Chủ đề Hát về Gia Đình (vần N)
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s