Ngược dòng Hương giang – Đức Trịnh

tiếng hát: Thu Hiền

Ngược dòng Hương giang sóng dập dìu mênh mang
Con thuyền nhỏ trăng vàng tỏ mái chèo khua
Biết về nơi đâu mênh mông bến đợi chờ ai
Mây hững hờ trôi Phu Văn Lâu nhớ người xưa
Giữa dòng nước chảy thuyền em giữa đời xuôi ngược
Người ơi mình em cô đơn kiếp phù du

Sông xuôi nước chảy đổ về biển hỡi người ơi
Tìm về nguồn câu dân ca xưa em đã hát
Ai ơi ai ơi nước xuôi theo dòng mà con thuyền vẫn lẽ loi

Bản nhạc

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s