Vết chân tròn trên cát – Trần Tiến

tiếng hát: Hoàng Hải Đăng

Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh vẫn đến trường làng
Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương
Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời
Bài hát có đồng lúa mênh man câu hò
Bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm
Cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn …

Bài hát có trận đánh không quên bên đồi
Bài hát có người lính biên cương thương Mẹ
Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn
Để lại một bài ca trên cát trắng bao la …

Vết chân tròn vẫn in hình trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Như bài ca anh viết trong thầm lặng, trên bãi cát không lời
Cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi …
Ôi bài ca cuộc đời, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi

Bản nhạc

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s