1.
Uống nước nhớ nguồn, làm con luôn phải nhớ công sinh thành
Làm con luôn thảo kính cha mẹ mình
Uống nước nhớ nguồn, người ơi xin đừng quên
Bay cao đến nơi nào, vinh quang đến trong đời
Công ơn nghĩa cao vời muôn đời con nhớ ghi
Đk.
Nguyện xin muôn ơn trên cho cha mẹ con
Được mãi luôn khang an đi qua thời gian
Lòng con luôn ghi nhớ ơn đức biển trời
Chúa đáp đền để mẹ cha ngày tháng an hòa
2.
Ơn nghĩa cao vời, biển sâu so được với công ơn người
Trời cao so bằng với công ơn người
Ơn nghĩa cao vời, mẹ cha như giòng sông
Non cao nghĩa ân tình, nuôi con biển sông hồ
Hy sinh cả thân mình, cho đời con lớn khôn
3.
Suối nước có nguồn, làm con luôn phải nhớ ơn sinh thành
Mẹ cha ơn biển núi cao hơn trời
Suối nước có nguồn, mẹ cha bao ngày qua
Nuôi con lớn khôn rồi, cho con cả cuộc đời
Con ghi nhớ trong lòng, đáp đền ơn nghĩa sâu
_________________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch (Mp3)
Lời nhạc Thánh ca – Cha Mẹ (Ơ).
.