- Ai dậy sớm – Khánh Vinh & Võ Quảng
- Anh còn yêu em – Anh Bằng & Phan Thành Tài.
- Anh cho em mùa Xuân – Nguyễn Hiền (thơ: Kim Tuấn)
- Ao ước – Hoàng Nhạc Đô & Trần Lệ Khánh
- Áo lụa Hà Đông – Ngô Thuỵ Miên & Nguyên Sa
- Ừ thôi – Nguyễn Ngọc Tiến & Hạ Dung
- Bài ca buồn – Lã Văn Cường & Nguyễn Tấn Cứ
- Bài thơ cho Huế – Võ Tá Hân & Minh Đức Hoài Trinh
- Bài thơ dâng mẹ – Võ Tá Hân & Sương Mai
- Bây giờ Mẹ ở đâu? – Võ Tá Hân & Lệ Ngọc
- Bên ni bên nớ – Phạm Duy & Cung Trầm Tưởng
- Bông hoa vườn Dị Thảo – Anh Bằng & Hoàng Song Liêm
- Bạn tôi – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài
- Bạn tôi – Võ Thiện Thanh & Phan Minh Tấn
- Bất chợt – Cao Ngọc Dung & Thi Hạnh
- Bằng lăng tím – Vũ Hoàng & Trần Hoàng Vy
- Bỏ phố lên rừng – Châu Kỳ & Trương Minh Dzũng
- Bố là tất cả – Thập Nhất & Đỗ Văn Khoái
- Bụi phấn – Vũ Hoàng & Lê Văn Lộc
- Biển ru cuộc tình – Hoàng Nhạc Đô & Quang Tuấn
- Buồn đêm mưa – Phạm Đình Chương & Huy Cận
- Buổi sáng ở phi trường – Võ Tá Hân & Huỳnh Văn Dung
- Các anh đi – Văn Phụng & Văn Khôi
- Có em – Võ Tá Hân & Huỳnh Văn Dung
- Có một lần – Phạm Tuyên & Định Hài
- Cô lái đò – Nguyễn Đình Phúc & Nguyễn Bính
- Cần thiết – Hoàng Thanh Tâm & Nguyên Sa
- Chân quê – Giao Tiên (thơ Nguyễn Bính)
- Chút kỷ niệm dịu dàng – Nguyễn Ngọc Thiện (thơ: Phạm Thanh Chương)
- Chắp cánh thơ bay – Hoàng Nhạc Đô (thơ Cát Anh Lợi)
- Chỉ mong tôi (Lời dâng số 34) – Lm. Ân Đức & R. Tagore.
- Chị tôi – Trọng Đài & Đoàn Thị Tảo
- Chờ xuân – Thập Nhất (thơ Lê Thị Kim).
- Chợt nhớ quê xưa – Nguyễn Phú Yên & Hồ Đắc Thiếu Anh
- Chia tay hoàng hôn – Hoài Vũ & Thuận Yến
- Chiếc lá trong thư – Hoàng Nhạc Đô & Hoàng Hương Trang
- Chiều ấy – Hoàng Hiệp & Nguyễn Đình Thi
- Chiều phủ Tây Hồ – Phú Quang & Thái Thăng Long
- Chiều sông Thương – An Thuyên & Hữu Thỉnh
- Chiều trên đồi thông – Châu Kỳ & Hoài Hương Tử
- Cho Chúa được cười – Nguyễn Ngọc Tiến & Nguyên Thoại
- Chuyện dòng sông – Hoàng Nhạc Đô & Nắng Xuân
- Chuyện hoa Sim – Anh Bằng & Hữu Loan
- Chuyện tình buồn – Phạm Duy & Phạm Văn Bình
- Cuối ngõ Hoàng thành – Nguyễn Tư Triệt & Phan Như
- Dâng Mẹ – Võ Tá Hân & Thích Quảng Độ
- Dòng sông quê anh dòng sông quê em – Đoàn Bổng & Lai Vu.
- Dấu tình yêu – Vĩnh Điện & Thùy Vân
- Dọn bàn thờ cúng Mẹ – Võ Tá Hân & Hoang Phong
- Dương cầm thu không em – An Thuyên & Thi Ngân
- Em lễ chùa này – Phạm Duy & Phạm Thiên Thư
- Em qua chốn này – Nguyễn Tường Vân & Dương Đình Hưng
- Em đến thăm anh đêm ba mươi – Vũ Thành An & Nguyễn Đình Toàn
- Em ơi Hà Nội phố – Phú Quang & Phan Vũ
- Gái Xuân – Từ Vũ & Nguyễn Bính
- Gã si tình – Trần Huân & Quang Vĩnh Khương
- Gặp lại tình xưa – Hoàng Nhạc Đô & Hoài Linh Phương
- Gọi em là đóa hoa sầu – Phạm Duy & Phạm Thiên Thư
- Gửi em chiếc nón bài thơ – Lê Việt Hòa & Sơn Tùng
- Ghen – Trọng Khương & Nguyễn Bính
- Gió chuyển mùa – Thuận Yến – Kim Quy
- Gió từ tay Mẹ – Cao Ngọc Dung & Nguyên Thoại
- Gió từ tay Mẹ – Dũng Phy & Nguyên Thoại
- Gió từ tay Mẹ – Nguyễn Ngọc Tiến & Nguyên Thoại
- Giọng Huế – Võ Tá Hân & Tô Kiều Ngân
- Giọt nắng chiều – Hoàng Nhạc Đô & Nhật Lệ
- Giọt tình… Tình tang – Hàn Sĩ Nguyên & Nguyên Thoại
- Giọt thời gian – Vũ Thành An (thơ: Hạ Đỏ Bích Phượng).
- Giữ đời cho nhau – Từ Công Phụng & Du Tử Lê.
- Giữa chiều thu Hà Nội – Thuận Yến & Hoàng Gia Cương
- Giăng mưa – Hồng Thoại & Viên Mãn
- Hai năm tình lận đận – Phạm Duy & Nguyễn Tất Nhiên
- Hà Nội mùa vắng những cơn mưa – Trương Quý Hải & Bùi Thanh Tuấn
- Hạt lúa dâng Người (Lời dâng số 50) – Ân Đức (thơ: R. Tagore)
- Hạt nắng nhỏ – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại
- Hoa trắng thôi cài trên áo tím – Huỳnh Anh & Kiên Giang
- Huế buồn – Nhật Vũ & Phạm Ngọc
- Huế buồn chi – Hoàng Xuân Sơn & Phạm Anh Dũng
- Huế gọi ta về – Vĩnh Điện & Trần Hoài Thư
- Huế vấn vương – Trần Hữu Pháp & Huy Cận
- Hương cau – Vũ Hoàng & Tạ Nghi Lễ
- Hương giang – Trần Hữu Lục & Vũ Hoàng
- Hương sầu riêng – Hoài Vũ & Vũ Hoàng
- Hương thầm – Vũ Hoàng & Phan Thị Thanh Nhàn
- Kỷ niệm còn vương – Hoàng Nhạc Đô & Khang Nhi
- Không còn lung linh ngày tháng – Hoàng Nhạc Đô & Trần Thị Linh Chi
- Làm sao mà mất được nhau – Võ Tá Hân & Sóng Việt Đàm Giang
- Lá chết – Phạm Tuân & Nguyễn Tường Vân
- Lá đỏ – Hoàng Hiệp & Nguyễn Đình Thi
- Lãng đãng chiều đông Hà Nội – Phú Quang & Tạ Quốc Chương
- Lạnh lùng – Đinh Việt Lang & Vạn Tuyết Linh
- Lạy Chúa Thánh Thần – Trầm Hương (thơ: Đỗ Xuân Quế)
- Lặng thầm – Thế Hiển & Ái Phương
- Lời cầu thai nhi – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
- Lời ru cho con – Xuân Phương & Kiều Anh
- Lời xa xôi – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Anh
- Mai có hòa bình – Hải Hà & Ngô Kha
- Màu hoa cài áo – Võ Tá Hân & Dư Thị Diễm Buồn
- Màu hoa đỏ – Thuận Yến & Nguyễn Đức Mậu
- Màu thời gian – Nguyễn Xuân Khoát & Đoàn Phú Tứ
- Màu thời gian – Hoàng Nhạc Đô & Thanh Cao
- Mãi yêu người – Võ Thiện Thanh & Võ Mạnh Toàn
- Món quà sinh nhật – Võ Tá Hân & Trần Huy Sao
- Mùa nồng nàn – Hoàng Nhạc Đô & Kim Ba
- Mẫu tử – Võ Tá Hân & Thu Nguyệt.
- Mẹ kính yêu – Phong Kỳ & Trần Đăng Khoa
- Mẹ xưa – Võ Tá Hân & Khánh Hà
- Mẹ ơi con về – Võ Tá Hân & Khánh Hà.
- Mộng dưới hoa – Phạm Đình Chương (thơ: Đinh Hùng)
- Một chút tình xin lãng quên – Hoàng Nhạc Đô & Hoài Linh Phương
- Một lần riêng nhau – Hoàng Nhạc Đô & Hoài Linh Phương
- Một mùa Xuân nho nhỏ – Trần Hoàn & Thanh Hải
- Một sáng con về – Miên Đức Thắng & Tường Linh
- Một thời đã xa – Trường Huy & Nguyễn Thanh Hà
- Mơ phúc thiên đàng – Thế Thông (thơ Từ Linh)
- Mơ thấy mẹ về – Võ Tá Hân & Minh Đức Hoài Trinh.
- Mơ về nới xa lắm – Phú Quang & Thái Thăng Long
- Mưa đời lãng du – Từ Vũ & Trẫn Hữu Ngư
- Nếu chưa gặp em – Hoàng Nhạc Đô & Trần Lệ Khánh
- Nếu đừng có – Trần Quang Lộc & Phi Vân
- Nỗi buồn Hoàng tử (Lời dâng số 8) – Lm. Ân Đức & R. Tagore.
- Nỗi nhớ mùa đông – Phú Quang & Thảo Phương
- Nỗi đau ngọt ngào – Trọng Đài & Lê Kim Ngân
- Nửa hồn thương đau – Phạm Đình Chương & Thanh Tâm Tuyền
- Ngày khai trường – Mai Xuân Hòa & Nguyễn Văn Chương
- Ngày mai anh lên đường – Thanh Trúc & Lê Giang
- Ngày xưa có Mẹ – Võ Tá Hân & Thanh Nguyên
- Ngày xưa Hoàng Thị – Phạm Duy & Phạm Thiên Thư
- Ngồi buồn nhớ Mẹ – Đức Trí & Nguyễn Duy
- Nghe câu quan họ trên cao nguyên – Vũ Thiết & Hữu Chỉnh
- Người em nhỏ – Nguyễn Hiền & Thiện Giang
- Người em sầu mộng – Y Vân & Lưu Trọng Lư
- Người hàng xóm – Tô Thanh Tùng & Nguyễn Bính
- Người là bầu trời (Lời dâng số 67) – Ân Đức (thơ: R. Tagore)
- Nhà anh nhà em – Hà Liên Tử & Anh Sơn
- Nhớ Mẹ – Nguyễn Tiến & Ngô Toàn Định
- Nhớ mẹ – Võ Tá Hân & Huyền Không.
- Nhớ Mẹ – Võ Tá Hân & Minh Đức Hoài Trinh
- Nhớ Mẹ – Võ Tá Hân & Thích Chơn Điền
- Nhớ Mẹ ta xưa – Văn Sơn Trường & Vương Đức Lệ
- Những bước chân âm thầm – Y Vân & Kim Tuấn
- Những đồi hoa sim – Dzũng Chinh & Hữu Loan
- Như nụ hôn đầu – Hoàng Nhạc Đô & Phạm Tấn Sơn
- Nuối tiếc – Hoàng Nhạc Đô & Thanh Thủy
- Phượng hồng – Đỗ Trung Quân & Vũ Hoàng
- Quen em – Hoàng Nhạc Đô & Nguyễn Hoàng Triều
- Rất Huế – Võ Tá Hân & Huỳnh Văn Dung
- Rừng chưa thay lá – Huỳnh Anh & Hoàng Ngọc Ẩn
- Sao anh không về – Lã Văn Cường & Minh Nguyệt
- Sao anh vẫn nhìn em – Nguyễn Tuấn & Đàm Giang
- Sao không là ngày xưa – Hoàng Nhạc Đô & Hồ Đắc Thiếu Anh
- Tây Đô chiều nhớ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Thái Bình
- Tình ca cho em – Nguyễn Nam & Phan Vũ
- Tình ca mùa đông – Nguyễn Văn Hiên & Nguyễn Lương Hiệu
- Tình của đất – Hoàng Nhạc Đô & Xuân Thy
- Tình em – Huy Du & Ngọc Sơn
- Tình khúc buồn – Ngô Thụy Miên & Phạm Duy Quang
- Tình khúc tháng sáu – Ngô Thụy Miên & Nguyên Sa
- Tình mùa Đông – Hoàng Nhạc Đô
- Tình mẹ – Võ Tá Hân & Sơn Cư
- Tình Người chờ tôi (Lời dâng số 32,38) – Lm. Ân Đức & R. Tagore.
- Tình quê – Phạm Duy & Hàn Mặc Tử Phạm Duy
- Tình riêng gửi Huế – Khánh Vinh & Văn Công Toàn
- Tình thu – Hoàng Nhạc Đô & Khang Nhi
- Tình yêu thì thầm – Phan Huỳnh Điểu & Diệp Minh Tuyền
- Tình đồng chí – Minh Quốc & Chính Hữu
- Tạ ơn Sinh Thành – Võ Tá Hân & Thích Quảng Thanh
- Tự hỏi – Hoàng Nhạc Đô & Quang Tuấn
- Thà làm hạt mưa bay – Trần Thanh Tùng & Lý Thiện Ngộ
- Thành phố mây hồng – Xuân Đức & Tâm Quân
- Thành phố tình yêu và nỗi nhớ – Phạm Minh Tuấn & Nguyễn Nhật Ánh
- Tháng ba Tây Nguyên – Văn Thắng & Thân Như Thơ
- Tháng Bảy bên nhà – Võ Tá Hân & Trần Huy Sao
- Tháng bảy Vu Lan – Võ Tá Hân & Hàn Trúc
- Tháng sáu trời mưa – Hoàng Thanh Tâm & Nguyên Sa
- Thèm nghe Ba mắng – Quốc Thái & Nguyễn Đức Đát
- Thêm một tuổi hồng – Nguyễn Văn Hiên & Nguyễn Thái Dương
- Thầy tôi – Hoàng Nhạc Đô & Cát Anh Lợi
- Thế rồi – Phú Quang & Chu Hoạch
- Thời hoa đỏ – Nguyễn Đình Bảng & Thanh Tùng
- Thứ Bẩy chiều mưa – Hoàng Nhạc Đô & Nguyễn Hoàng Triều
- Theo đuổi – Nguyễn Tư Triệt & Hoàng Cầm
- Thiên đường mong manh – Nguyễn Đức Trung
- Thuyền và biển – Phan Huỳnh Điểu & Xuân Quỳnh
- Thơ tình lính biển – Hoàng Hiệp & Trần Đăng Khoa
- Thơ tình trên lá – Trần Quang Lộc & Phạm Thị Ngọc Liên
- Thương hoài ngày xưa – Cao Ngọc Dung & Thy Lệ Trang
- Trúc đào – Anh Bằng & Nguyễn Tất Nhiên
- Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai – Lê Mây & Phùng Ngọc Hùng
- Trở về – Võ Tá Hân & Y Nguyên
- Trong mắt em là biển nhớ – Ngô Thụy Miên & Trường Đinh
- Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – Hoàng Hiệp & Phạm Tiến Duật
- Tuổi mười ba – Ngô Thụy Miên & Nguyên Sa
- Tương tư trăng – Lã Văn Cường & Từ Yên
- Vị đắng tình yêu – Thuận Yến & Tố Uyên
- Vu Lan nhớ mẹ – Võ Tá Hân & TMK
- Vườn yêu – Lã Văn Cường & Minh Nguyệt
- Xa vắng Mẹ – Nhật Ngân & Thái Tú Hạp
- Xin cám ơn – Hoàng Nhạc Đô & Trần Thị Linh Chi
- Xuân bên nhau – Hoàng Nhạc Đô & Nhật Hồng
- Xuân buồn – Hoàng Trọng & Xuân Mai
- Xuân và tuổi trẻ – La Hối & Thế Lữ
- Xuân đến gởi người – Hoàng Nhạc Đô & Trần Thị Kim Hoàng
- Ăn năn – Phạm Vĩnh Sơn (thơ: Cao Xuân Lý)
- Đành chỉ thở dài – Phạm Vĩnh Sơn (thơ: Cao Xuân Lý)
- Đánh mất – Hoàng Hiệp & Thanh Nguyên
- Đâu phải bởi mùa thu – Phú Quang & Giáng Vân
- Đây thôn Vỹ Dạ – Võ Tá Hân & Hàn Mặc Tử
- Đây thôn Vĩ Dạ – Hoàng Thanh Tâm (thơ: Hàn Mặc Tử)
- Đêm Hương giang – Võ Tá Hân & Huỳnh Văn Dung.
- Đêm qua chim trích ngủ đâu? – Phạm Tuyên & Nguyễn Hoàng Sơn
- Đêm sông Hương – Lương Hải & Huệ Khanh
- Đôi dép – Thông Vi Vu & Nguyễn Trung Kiên
- Đất ấm tình người – Nguyễn Bạch Mai & Văn Trọng Hùng
- Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười – Võ Tá Hân (thơ Trần Trung Đạo)
- Đợi chờ – Thuận Yến & Thế Hùng
- Đừng quên – Trần Hữu Pháp & Võ Ngọc Lan