Anh hát về thành phố của em
Thành phố nghìn năm bão táp và bình yên
Thành phố nghìn năm cổ kính và thanh xuân
Thành phố mộng mơ tình yêu hy vọng
Thành phố tươi xanh đẹp đôi lứa mình
Hà Nội ơi!
Khi đi xa luôn nhớ về Hà Nội
Những sớm mưa rơi những chiều nắng đổ
Đất bao đời trăn trở những chờ mong
Anh nhớ em bên hồ xưa ghế vắng
Đốt cháy lòng vì ánh mắt em yêu
Những con đường những ngõ xóm cần lao
Từng ngọt bùi, buồn vui cay đắng
Nhớ con sóng sông Hồng lòng thêm trong sáng
Nhớ tiếng hát trong thanh bình mùa thu ươm sắc nắng
Em yêu ơi!
Sẽ mãi yêu em với tình yêu Hà Nội
Trong gian nan vẫn thắp sáng nụ cười
Luôn bên nhau xây cuộc sống lên hương
Hà Nội yêu thương bền vững sáng tương lai