Biển Tỉnh Thanh phi lao reo dưới nắng
Chiều bình yên biển xanh đầy mây trắng
Nghe lời gió êm êm như ru
Nghe lời sóng quên bao ưu tư
Biển đưa ta tìm đến những chân trời
Thử thách với những sóng gió cuộc đời
Tuổi thanh xuân khao khát ánh mặt trời
Qua giông bão chiến tranh, sáng lên tuyệt vời
Biển Sầm Sơn xôn xao trong sóng biếc
Gọi tình yêu gọi tâm hồn tha thiết
Cánh buồm vẫy đi xa đi xa
Vui nhịp sóng dịu dàng hiền hòa
Sầm Sơn nắng tầm mắt đến xa vời
Bờ cát trắng cháy nắng những mặt người
Tình yêu đang khao khát nắng mặt trời
Qua giông bão tiếng ca vút lên tuyệt vời
Biển gọi rập rờn đồng lúa
Biển gọi mượt mà đồng cói
Biển nói với chúng ta những chân trời bao la
Biển hát với chúng ta những đại dương xa
Biển nói với chúng ta: Sức con người bao la
Biển góp với chúng ta: Sức con người bao la
Biển góp với chúng ta: Sức mạnh bao la