Đk.
(Lời kinh dâng lên) Dâng lên Ngài là Đấng uy quyền (Chúc tụng Danh Ngài) là Thượng Đế, là Thiên Chúa muôn tình thương. (Muôn dân dâng lời) Dâng lên Ngài là Đấng toàn năng (Hát vang muôn lời) Cảm tạ Chúa tri ân Ngài là Đấng xót thương.
1.
Dâng lời cảm tạ tình thương Chúa vô biên. từ khi cất tiếng chào đời, từng giây phút sống làm người thì Ngài vẫn yêu con.
2.
Chúa hằng giữ gìn và bênh đỡ con luôn. Đời con hát khúc ca mừng, tình thương Chúa rất tuyệt vời, cảm tạ Chúa muôn đời.
3.
Lấy gì đáp đền hồng ân Chúa bao la. Này con mãi mãi trọn đời, nguyện đem Chúa đến mọi người: thật lòng mến yêu Ngài.