Đk.
Bánh này xin dâng lên Ngài với hồn xác tâm tư ước mơ. Trọn cuộc sống này một đời dài tận hiến, là lễ hy sinh làm hiến lễ dâng lên. Chén ngọc con dâng lên Ngài với giọt nước tan trong rượu nồng. Là giọt máu hồng một đời dài tận hiến, nhỏ xuống bánh thơm làm hiến lễ dâng Ngài.
1.
Dâng lên Chúa tình yêu mùa nở hoa. Dâng lên Chúa hồn dại với xót xa. Con đan kết đời con vào thập giá. Theo chân Chúa tới đỉnh đồi Cal-vê.
2.
Bao năm tháng buồn đau đầy bờ vai. Tay buông thõng nhọc nhằn nét đá chai. Bao hoen úa đời con nhiều gian khổ. Dâng lên Chúa với cả đời tương lai.
Ca khúc Văn Chi
- * Bánh thơm nho lành – Đinh Công Huỳnh.
- * Bánh thơm rượu nồng – Nguyễn Duy.
- * Bánh với rượu – Kim Long.
- Bài ca dâng *– Ân Đức.
- Bài ca dâng lên – Văn Chi.
- Bài ca dâng lễ * – Bùi Ngọc & Phanxicô.
- Bàn tay con – Phanxicô.
- Bánh miến rượu nho – Anh Tuấn.
- Bánh miến rượu nho – Vũ Đình Ân.
- Bánh miến tinh tuyền – Đinh Công Huỳnh.
- Bánh rượu – Mi Trầm.
- Bánh rượu tình thương – Việt Khôi.
- Bánh rượu tinh tuyền – Hương Vĩnh.
- Bánh rượu đời con – Đức Khải.
- Bánh thơm cuộc đời – Văn Khoa.
- Bánh tinh tuyền, rượu trinh nguyên – Đinh Công Huỳnh.
- Bánh trắng rượu ngon – Đinh Công Huỳnh.
- Bên hang đá con dâng – La Thập Tự.
- Biết bao là hạt lúa – Lm. Xuân Thảo.
Lời nhạc Thánh ca vần B