1. Từ thuở ấu thơ nhờ Mẹ soi dẫn. Một nguyện ly thoát vinh phú thế gian. Đời gian truân lắm cảnh nguy nàn. Nguyện xin hãy giúp con bền tâm.
ĐK.
Lạy Mẹ khoan nhân xin hằng lắng nghe chúng con. Tiếng kêu thiết tha xin Mẹ nhậm thương. Lời hèn mọn con dâng tràn, cậy trông Nữ Vương. Khấn giúp đoàn con sống bên Mẹ mãi luôn.
2.
Trời tối mịt mù dìm sâu nhân thế. Kìa vang muôn tiếng sói dữ thét la. Hòng xông vô giết hại một đời. Con vang lên xót thương Mẹ ơi!
3.
Mẹ hỡi thấy chăng này thuyền Công Giáo. Còn đang trôi giữa nguy khốn đớn đau. Ngàn mưu mô ám độc muôn mầu. Hằng lôi cuốn dìm nơi vực sâu.
4.
Nhiều kẻ bơ vơ còn trong đêm tối. Còn chưa đặng thấy ánh sáng Đức Tin. Lại buông theo sắc dục tội tình. Nguyện cứu lấy Ma-ri-a ơi!
- Xin ý Ngài thực hiện – Văn Chi
- Xin chứng tỏ – Lm. Kim Long
- Xin dâng Mẹ – Lm. Kim Long
- Xin dâng Mẹ – Vũ Đình Ân
- Xin giúp con – Văn Thao & Ánh Thiều
- Xin ký thác cho Mẹ – Cao Huy Hoàng
- Xin làm Hiền Mẫu – Lm. Kim Long
- Xin Mẹ bên con – Thái Nguyên.
- Xin Mẹ dạy chúng con – Lm. Kim Long
- Xin Mẹ dạy cho con – Lm. Phương Anh.
- Xin Mẹ dạy con – Hùng Nguyễn.
- Xin Mẹ dạy con – Minh Chiết
- Xin Mẹ giữ tim con – Lm. Kim Long
- Xin Mẹ hãy nhớ – Duy Thiên.
- Xin Mẹ hãy nhớ – Lm. Nguyễn Duy
- Xin Mẹ hãy nhớ – Nguyên Kha.
- Xin Mẹ Hội Dòng – Bùi Lữ.
- Xin Mẹ lắng nghe – Nguyên Lễ.
- Xin Mẹ lắng nghe – Thu Sơn
- Xin Mẹ nhớ – Lm. Kim Long
- Xin Mẹ phù giúp – Hoài Chiên
- Xin Mẹ thương – Hồng Bính.
- Xin Mẹ thương – Hồng Bính.
- Xin Mẹ thương – Lữ Hành.
- Xin Mẹ thương giáo phận – Quang Hiệu
- Xin Mẹ đồng hành với con * – Bạch Quỳnh
- Xin Mẹ đừng quên – Lm. Kim Long
- Xin minh chứng Mẹ là hiền mẫu – Lm. Kim Long & Lm. Hoàng Khánh
- Xin phù giúp – Lm. Kim Long
- Xin tôn vinh *– Bùi Ninh.
- Xin tiến dâng Mẹ – Linh Huyền Dung
- Xin tri ân Mẹ – Kim Long.
- Xin vâng 1 – Ngọc Hân.
- Xin vâng 2 – Ngọc Hân.
- Xin vâng – Hải Triều.
- Xin vâng – Mi Trầm.
- Xin vâng như Mẹ – Thái Nguyên.
- Xin vâng theo ý Chúa – Quốc Vinh.
- Xin đi theo Mẹ – Phương Anh.
- Xin ơn giao chiến – Minh Đệ.
- Xin ơn hộ giúp – Thái Huy.
- Xin ơn Mẹ – Vũ Đình Ân
- Xin ơn vượt biển – Hải Linh & Minh Đệ