Ca sĩ: Đức Thiện (Download)
*
Từ bây giờ cho đến ngàn thu – Lm. Oanh Sông Lam
ĐK.
Từ bây giờ cho đến ngàn thu. Con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.
1.
Tình Chúa thương cho lòng con dào dạt. Tình Chúa thương như đại dương bát ngát. Như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng. Làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng.
2.
Ngày tháng năm con hằng mơ một điều. Ngày với đêm con cầu xin thắm thiết. Là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời. Phụng sự Chúa phúc cho con suốt đời.
3.
Được sống vui trong nhà Chúa một ngày. Còn phúc hơn ở trần gian mãi mãi. Nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời. Ngàn ân phúc xuống cho con suốt đời.
4.
Được Chúa ban ân tình thánh diệu vợi. Được sướng vui trong tình thương đắm đuối. Xin Chúa dắt con đến nguồn suối lành. Và xin Chúa dẫn con đi đến cùng.
*
Album: Thân Phận (Đức Thiện Vol. 6)
Thánh ca Mp3 vần T
- * Tiến vào Thánh Cung – Phanxicô.
- Ta khát tình thương – Lâm Hoàng Ân.
- Ta không thể bỏ con – Huy Hoàng.
- Ta là ai trong vụ án Giêsu – Phong Trần.
- Ta là bánh hằng sống – Kim Long.
- Ta là tro bụi – Đinh Công Huỳnh.
- Tabor – Sr. Ái Diệu Vy Linh.
- Tay Chúa rộng mở – Hoa Phượng Vi.
- Tay trắng ra đi – Huy Hoàng.
- Tám Mối Phúc 1 – Bùi Ninh.
- Tán dương Danh Ngài – Linh Trang.
- Tán tụng Giavê (Tv. 137) – Thanh Bình.
- Tán tụng hồng ân – Hải Linh & Vũ Đình Trác.
- Tâm ca – Binh Phạm.
- Tâm ca hy vọng (Tv. 72) – Lm. Ân Đức.
- Tâm ca Mai Đệ Liên – Văn Chi.
- Tâm sự hoang đàng (Lc. 15) – Thế Thông.
- Tâm sự kẻ trở về – Nguyễn Văn Thư.
- Tâm sự với Mẹ – Hồng Bính.
- Tâm tình bác ái – Lâm Hoàng Ân & Lê Thành Trung.
- Tâm tình ca 1 – Thành Tâm.
- Tâm tình ca 2 – Thành Tâm.
- Tâm tình ca 5 (Tv. 04) – Thành Tâm.
- Tâm tình ca/2 – Thành Tâm.
- Tâm tình ca/3 – Thành Tâm.
- Tâm tình ca/4 – Thành Tâm.
- Tâm tình cảm tạ – Thái Nguyên.
- Tâm tình dâng hiến – Thiên Ân.
- Tâm tình hiến dâng – Oanh Sông Lam.
- Tâm tình ngợi ca – Jos. Hoàng Phúc.
- Tâm tình sám hối – Nguyễn Duy.
- Tâm tình tạ ơn – Nguyên Lễ.
- Tâm tình tạ ơn – Dấu Chân.
- Tâm tình yêu mến – Thái Nguyên.
- Tâm tình ăn năn – Anh Tuấn.
- Tâm tình ăn năn – Thiên Uyên.
- Tâm tình đơn sơ – Linh Trang.
- Tâm tư kiếp người (Tv. 103) – Văn Chi.
- Tâm tư mơ ước – Văn Chi.
- Tâm tư người viễn khách – Văn Chi.
- Tâm tư reo vang – Văn Chi.
- Tân Xuân dâng Chúa – Nguyễn Văn Thư.
- Têrêsa bông hồng tình thương – Jos. Hoàng Phúc.
- Têrêsa Hài Đồng 1 – Têrêxa.
- Tìm kính sợ Chúa – Nguyễn Văn Tuyên.
- Tìm Mẹ – Giang Ân.
- Tìm Ngài đến mãi ngàn sau – Trầm Thiên Thu.
- Tìm nhau – Ân Đức.
- Tìm về – Giang Ân.
- Tìm về bên Chúa – Linh Trần Thy.
- Tìm về bên Mẹ – Văn Chi.
- Tìm về Chân Thiện Mỹ – Nguyên Kha.
- Tìm về tình yêu Chúa – Nguyễn Văn Tuyên.
- Tìm về Thánh Tâm Chúa – Bạch Vân.
- Tình bất diệt – Bạch Vân.
- Tình ca – Th. Hoàng Diệp.
- Tình ca chúc khen – Nguyễn Văn Tuyên.
- Tình ca cuộc đời – Mai Nguyên Vũ.
- Tình ca dâng hiến – Lm. Ân Đức.
- Tình ca dâng hiến – Thái Nguyên.
- Tình ca Giáng Sinh – Lm. Phạm Liên Hùng
- Tình ca kết ước – Ân Đức.
- Tình ca mùa dâng hiến – Lm. Ân Đức.
- Tình ca tri ân – Thái Nguyên.
- Tình của Người đã chết – Thành Tâm.
- Tình Cha – Hải Ánh.
- Tình Cha – Thái Nguyên.
- Tình Cha cho con – Thế Thông
- Tình cha yêu – Tin Yêu.
- Tình Chúa – Phạm Liên Hùng.
- Tình Chúa – Thế Thông.
- Tình Chúa – Đỗ Tri Thức.
- Tình Chúa ôi vĩ đại – Vũ Đức Hiệp.
- Tình Chúa bao la 1 – Binh Phạm.
- Tình Chúa bao la 2 – Binh Phạm.
- Tình Chúa cao vời – Giang Ân.
- Tình Chúa cao vời – Duy Thiên.
- Tình Chúa cao vời – Trùng Dương.
- Tình Chúa cao vời – Đăng Thiên.
- Tình Chúa cho con – Duy Thiên.
- Tình Chúa hiến trao – Jos. Hoàng Phúc.
- Tình Chúa khôn vơi – Thế Thông.
- Tình Chúa không cùng – Phan Ngọc Hiến.
- Tình Chúa muôn đời – Duy Thiên.
- Tình Chúa nhân từ – Nguyễn Văn Tuyên.
- Tình Chúa tình con – Nguyễn Văn Tuyên.
- Tình Chúa tình con – Duy Thiên.
- Tình Chúa thủy chung – Duy Thiên.
- Tình Chúa thương – Đức Khải.
- Tình Chúa thương con – Duy Thiên.
- Tình Chúa thương con – Trọng Khẩn.
- Tình Chúa thương tôi – Nguyên Lễ.
- Tình Chúa thương tôi – Thế Thông.
- Tình Chúa trong thinh lặng – Nguyễn Văn Tuyên.
- Tình Chúa trong tim mẹ cha – Hàn Thư Sinh.
- Tình Chúa tuyệt vời – Oanh Sông Lam.
- Tình Chúa vô biên – Bạch Vân.
- Tình Chúa yêu con /07 – Phong Trần.
- Tình Chúa yêu con 1 – Hoàng Phương.
- Tình Chúa yêu con 2 – Hoàng Phương.
- Tình Cha – Tuấn Kim & Xuân Ly Băng.
- Tình Chúa trong đời – Nguyên Hòa.
- Tha thứ – Phong Trần.
- Tha thứ chữa lành – Vũ Đức Hiệp.
- Thai nhi oán khúc – Thiên Lý.
- Thanh âm chiều đông – Nguyễn Thanh Lâm.
- Thao thức một đời – Thái Nguyên.
- Thành tâm kính dâng – Phong Trần.
- Thành toàn trong Đức Kitô – Nguyễn Duy.
- Tháng hoa dâng Mẹ – Nguyễn Văn Thư.
- Tháng Hoa đã về – Bùi Ninh.
- Tháng Đức Mẹ – Hải Linh & Minh Đệ.
- Thánh ý Chúa – Thái Nguyên.
- Thánh giá Chúa là niềm vui – Nguyễn Văn Tuyên.
- Thánh giá là gì? – Linh Trần Thy (thơ: Đinh Văn Tiến Hùng)
- Thánh giá nào cho con 01 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Thánh giá nào cho con 2 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Thánh giá nở hoa – Đinh Công Huỳnh (thơ: Từ Linh)
- Thánh giá riêng con – Nguyễn Văn Tuyên.
- Thánh giá tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên.
- Thánh giá tình yêu – Têrêxa.
- Thánh giá Đức Kitô – Thái Nguyên.
- Thánh hóa gia đình – Mi Trầm.
- Thánh lễ tình yêu – Hàn Thư Sinh.
- Thánh Martino – Têrêxa.
- Thánh Mẫu Maria – Jos. Hoàng Phúc.
- Thánh Phaolô tông đồ – Mai Nguyên Vũ.
- Thánh Stêphanô Tử Đạo – Phong Trần.
- Thánh Tâm Chúa – Têrêxa.
- Thánh Tâm nguồn yêu thương – Thiên Uyên.
- Thánh Thần Chúa – Phạm Vĩnh Sơn.
- Thánh Thần hãy đến – Thành Tâm.
- Thánh Thể cao quý – Nguyên Dũng.
- Thánh vịnh 1 – Vũ Thành An.
- Thánh vịnh 102 – Vũ Thành An.
- Thánh vịnh 102 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 112 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 121 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 127 /3 – Thanh Lâm.
- Thánh vịnh 145 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 146 – Kim Long.
- Thánh vịnh 146 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 21 – Vũ Thành An.
- Thánh vịnh 24 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 24 – Vũ Thành An.
- Thánh vịnh 31 – Kim Long.
- Thánh vịnh 33 – Vũ Thành An.
- Thánh vịnh 39 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 40 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 66 – Thanh Lâm.
- Thánh vịnh 71 – Mai Tam.
- Thánh vịnh 71 – Thanh Lâm.
- Thánh vịnh 94 – Mai Tam.
- Thân cát bụi – Tuấn Kim.
- Thân cát bụi – Tuấn Kim.
- Thân cò lặn lội bờ ao – Thanh Bình.
- Thân con bụi đất – Giang Ân.
- Thân con cát bụi – Đinh Công Huỳnh.
- Thân con là hạt giống – Đặng Đình Khoa.
- Thân phận lưu đày – Tiến Dũng & Đỗ Xuân Quế.
- Thân phận người – Tuấn Kim.
- Thì thầm yêu thương – Nguyễn Duy.
- Thì xin cho tôi (Lời dâng số 79) – Lm. Ân Đức & R. Tagore.
- Thấy bóng Cha – Trọng Khẩn.
- Thần Khí Chúa – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
- Thần Khí Chúa sai đi – Nguyễn Đức Tuấn.
- Thầy Dòng Xitô – Hoàng Luật.
- Thầy là đường – Linh Trần Thy.
- Thập giá nói gì – Phanxicô.
- Thập giá ngất cao – Hoàng Kim.
- Thập giá tình yêu – Ngọc Linh.
- Thập giá tình yêu và hy vọng – Ngọc Linh.
- Thập giá yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên.
- Thập giá đồi Canvê – Têrêxa.
- Thập giá đời con – M. Tigon.
- Thập giá đời Mẹ – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
- Thập Giá ơn biến đổi – Hoàng Kim Tốt.
- Thập tự vinh quang – Phan Hùng.
- Thật mừng vui (Tv. 125) – Bùi Ninh.
- Thắp nén hương Xuân – Nguyễn Duy.
- Thắp sáng lên – Trầm Hương.
- Thắp sáng lên – Lm. Kim Long.
- Thờ lạy Chúa Hài Nhi – Duy Linh PHN.
- Thờ lạy Thánh Thể – Quý Báu.
- Thờ lạy Thánh Thể Chúa – Đức Nghị.
- Theo Chúa – Thành Tâm.
- Theo Chúa lên đường – Nguyễn Duy.
- Theo Chúa mãi thôi – Thiên Uyên.
- Theo dấu chân Người 1 – Hồng Bính.
- Theo dấu chân Người 2 – Hồng Bính.
- Theo gương Giêsu – Viễn Xứ.
- Theo Mẹ – Ý Vũ.
- Theo Ngài yêu người – Nguyễn Văn Tuyên.
- Thiên Chúa của tôi – Đặng Đình Khoa.
- Thiên Chúa giàu lòng thương xót – Ân Đức.
- Thiên Chúa là tình yêu – Nguyễn Duy.
- Thiên Chúa là Tình Yêu – Lm. Fa Thăng.
- Thiên Chúa thiện hảo – Hoa Phượng Vi.
- Thiên thần báo tin – Bạch Vân.
- Thiên thần ca – Phùng Minh Mẫn.
- Tình mãi không đổi thay – Nguyên Hòa.
- Tràng hoa Mân côi – Phạm Xuân Chiến.
- Trái tim Chúa Giêsu – Cao Huy Hoàng.
- Trái tim nào – Ân Đức.
- Trái Tim Người – Nguyễn Khắc Tuần.
- Trái tim người Mẹ – Giang Ân.
- Trái tim yêu thương – Chu Linh.
- Trên con dốc mùa Đông – Trầm Hương.
- Trên núi Cây Dầu – Hùng Lân.
- Trên trời mừng vui (Lc. 15,1-32) – Bùi Ninh.
- Trên đỉnh Canvê – Nguyễn Văn Thư.
- Trên đỉnh yêu thương – Ngọc Linh.
- Trên đỉnh đồi xa – Thiên Thu.
- Trên đường Emmau – Thành Tâm.
- Trên đường về – Phạm Vĩnh Sơn (thơ: Cao Xuân Lý)
- Trông cậy Chúa – Nguyễn Duy & Phanxicô.
- Trông chờ Chúa đến – Lan Thanh.
- Trông đợi – Didier Rimaud & J. Bình.
- Trông đợi – Trần Xuân Long.
- Trầm hương dâng Mẹ – Thế Thông & Khương Huệ.
- Trầm lặng – Hoàng Phương.
- Trần thế Chúa đã đi qua – Trùng Dương.
- Trọn tình hiến dâng – Nguyên Hòa.
- Trọn đời cảm mến – Nguyễn Duy.
- Trọn đời dâng hiến – Ngọc Linh.
- Trời bể bao la – Hồng Trần Phạm Đình Đài.
- Trời cao – Duy Tân.
- Trời cao hỡi – Bùi Ninh.
- Trời cao hỡi – Thái Nguyên.
- Trời chiều dần lan – Kim Long.
- Trời đêm Bêlem – Phạm Liên Hùng.
- Trời đêm Bêlem – Đỗ Vy Hạ.
- Trở về – Bạch Vân.
- Trở về – Giang Ân.
- Trở về – Jos. Hoàng Phúc.
- Trở về – Mạnh Hùng.
- Trở về – Tuấn Kim.
- Trở về bên Cha – Tú Ân.
- Trở về bên Chúa 2 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Trở về bên Chúa 3 – Nguyễn Văn Tuyên.
- Trở về bên Chúa 4 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Trở về bên Chúa – Bạch Vân.
- Trở về bên Chúa – Hiền Hòa.
- Trở về bên Chúa – Quang Lâm.
- Trở về cùng Chúa – Trầm Hương.
- Trở về với Cha – Phan Hùng.
- Tri ân Lòng Chúa Xót Thương – Linh Trang.
- Tri ân Lòng Chúa Xót Thương – Viết Phương.
- Tri ân lòng thương xót Chúa – Viết Phương.
- Tri ân tình Chúa – Duy Thiên.
- Tri ân tình Mẹ – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
- Triều đại Người (Tv. 71) (Mồng Một Tết) – Bạch Vân.
- Trinh Vương Maria – Phạm Đức Huyến.
- Trong âm thầm – Ân Đức.
- Trong gian truân – Hoàng Khánh & Kim Long.
- Trong gió đêm sương – Thông Vi Vu (thơ Xuân Ly Băng).
- Trong hang đá nhỏ – Việt Khôi.
- Trong rừng sâu – Mi Trầm.
- Trong tay Mẹ – Khánh Nguyên.
- Trong tình Chúa quan phòng – Phanxicô.
- Trong tình yêu Mẹ – Thế Thông.
- Trong trái tim Chúa – Phanxicô.
- Trong vòng tay Mẹ – Thế Thông (thơ: Từ Linh)
- Trong yêu thương – Nguyễn Duy .
- Trong yêu thương tình Ngài – Văn Chi.
- Trong đau thương hãy mừng vui – Oanh Sông Lam.
- Trung kiên chờ Mẹ – Nguyễn Duy.
- Trung tín đợi chờ – Thái Nguyên.
- Truyền tin – Khởi Phụng & Tiến Lộc & Hoàng Phúc.
- Trước nôi Chúa Hài Đồng – Trầm Hương.
- Trước nôi rơm hèn – Ngọc Linh.
- Trước Nhan Thánh Chúa (Tv. 115) – Vũ Lương Thiên Phúc.
Lời Nhạc Thánh Ca vần T
Ca nguyện & Hiệp lễ vần T
- Tán dương Danh Ngài – Linh Trang.
- Tâm ca – Binh Phạm.
- Tâm ca Mai Đệ Liên – Văn Chi.
- Tâm sự người cha (Lc. 15) – Xuân Đường.
- Tâm tình ca 1 – Thành Tâm.
- Tâm tình ca/3 – Thành Tâm.
- Tâm tình cảm tạ – Thái Nguyên.
- Tâm tình con dâng – Lm. Nguyễn Duy.
- Tâm tình người được yêu – Nguyễn Duy.
- Tâm tình sám hối – Thái Nguyên.
- Tâm tình tạ ơn – Văn Chi.
- Tâm tình yêu mến – Thái Nguyên.
- Tâm tình được yêu – Nguyễn Duy.
- Tâm tư kiếp người (Tv. 103) – Văn Chi.
- Tân Phúc Âm hóa Giáo xứ – Thái Nguyên.
- Tìm Chúa – Minh Chiết.
- Tìm nhau – Ân Đức.
- Tìm về bên Chúa – Linh Trần Thy.
- Tìm về Chân Thiện Mỹ – Nguyên Kha.
- Tìm đến Chúa – Trương Thế Bạch.
- Tình ca tri ân – Thái Nguyên.
- Tình Cha – Thái Nguyên.
- Tình Cha – Trương Thế Bạch.
- Tình Chúa – Phạm Liên Hùng.
- Tình Chúa – Thế Thông.
- Tình Chúa – Đỗ Tri Thức.
- Tình Chúa bao la 1 – Binh Phạm.
- Tình Chúa bao la 2 – Binh Phạm.
- Tình Chúa cao vời – Giang Ân.
- Tình Chúa cao vời – Duy Thiên.
- Tình Chúa cao vời – Trùng Dương.
- Tình Chúa cao vời – Đăng Thiên.
- Tình Chúa hiến trao – Jos. Hoàng Phúc.
- Tình Chúa không cùng – Phan Ngọc Hiến.
- Tình Chúa thẳm sâu – Xuân Hoàng.
- Tình Chúa thương – Đức Khải.
- Tình Chúa thương tôi – Thế Thông.
- Tình Chúa trong đời – Trần Công Danh.
- Tình Chúa trung kiên – Nguyễn Năng.
- Tình Chúa tuyệt vời – Oanh Sông Lam.
- Tình Chúa vô biên – Ngọc Linh.
- Tình Chúa yêu con – Minh Chiết & Xuân Tuyết.
- Tình Chúa yêu con – Trần Công Danh.
- Tình Chúa yêu con – Giangtâm.
- Tình Chúa yêu con – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Tình Chúa yêu con – Thái Nguyên.
- Tình Chúa yêu tôi – Vũ Đình Trác & Hải Linh.
- Tình con dâng Chúa – Đinh Công Huỳnh.
- Tình con thơ – Đức Khải.
- Tình con yêu Chúa – Thái Nguyên.
- Tình hiệp nhất – Hải Ánh.
- Tình khúc tuyệt vời – Trầm Hương.
- Tình Ngài – Mai Nguyên Vũ.
- Tình Ngài – Viễn Xứ.
- Tình Ngài 1 – Trần Xuân Long.
- Tình Ngài – Đức Khải.
- Tình Ngài cao quí – Trương Thế Bạch.
- Tình Ngài sưởi ấm lòng con – Nguyễn Duy.
- Tình Ngài yêu con – Hương Đan (lời: Th. Hoàng Diệp).
- Tình người tình Chúa – Huy Hoàng.
- Tình phụ tử (Lc. 15,11-32) – Hoàng Đức.
- Tình phụ tử (Lc. 15,18-19) – Trầm Hương.
- Tình Thiên Chúa – Phanxicô.
- Tình thương nhiệm mầu – Hồng Trần Phạm Đình Đài.
- Tình trời thắp sáng – Lm. Nguyễn Duy.
- Tình vời vợi – Đặng Đình Khoa.
- Tình yêu của Chúa – Ngọc Linh.
- Tình yêu của Chúa – Phan Hùng.
- Tình yêu chân thật – Ân Đức.
- Tình yêu Chúa /2 – Têrêsa.
- Tình yêu Chúa ngời sáng – Trần Công Danh.
- Tình yêu Chúa nhiệm mầu – Trần Công Danh.
- Tình yêu Chúa thẳm sâu – Kim Long.
- Tình yêu Chúa Trời – Trương Thế Bạch.
- Tình yêu Chúa vút cao – Nguyễn Duy.
- Tình yêu giữa lòng Giáo hội – Xuân Hy Vọng.
- Tình yêu muôn thuở – Minh Chiết.
- Tình yêu nào – Hùng Lân.
- Tình yêu nhiệm mầu – Ân Duy.
- Tình yêu nơi Thập giá – Lê Ân Thiên.
- Tình yêu Thánh giá – Nguyễn Duy.
- Tình yêu Thập giá – Trùng Dương.
- Tình yêu Thiên Chúa – Thế Thông & Phanxicô.
- Tình yêu thương vời vợi – Phanxicô.
- Tích trữ cho đời sau – Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Tôi đã vẽ dung nhan Ngài – Văn Chi.
- Tôn vinh Chúa – Lm. Nguyễn Phước Hưng.
- Tôn vinh Chúa Cha – Ngọc Tuyên.
- Tạ ơn – Viễn Xứ.
- Tạ ơn Ngài – Thế Thông (thơ Ánh Tuyết).
- Tạ ơn Trời – Phanxicô.
- Tấm bánh bẻ ra – Thế Thông & Nguyễn Năng.
- Tấm bánh đời con – Khuyết danh.
- Từ bây giờ cho đến ngàn thu – Oanh Sông Lam.
- Từ bỏ mình đi theo Chúa – Trương Thế Bạch.
- Từ buổi sớm – Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh.
- Từ khi Ngài đến – Hải Triều.
- Từ muôn thuở – Kim Long.
- Từ trái tim con – Thái Nguyên.
- Từng bước Chúa ơi – Nguyễn Hùng Cường.