Ca sĩ: Hạnh Nguyên (Download)
1. Chúa khóc cho con trong đêm buồn vắng. Chúa khóc cho con cô đơn sầu đắng. Chúa khóc cho con tâm tư buồn thấm. Chúa khóc cho con kiếp sống vô ơn. Con đến ăn năn van xin tình Chúa. Con đến ăn năn mắt mi lệ ứa. Con đến ăn năn lỗi tội thuở xưa. Con đến ăn năn Chúa ơi xin chừa.
ĐK. Ngài đến cô đơn, Ngài sống đau thương, Ngài đã si mê yêu người dương thế Chúa ơi! Trời đất bao la, ngày phúc vinh hoa sao Chúa bỏ trời cao. Thập giá đau thương, thập giá hy sinh, thập giá đơm bông Con Trời Phục Sinh Chúa ơi! Đời có vô ơn, Ngài đã yêu con. Con xin cám ơn Ngài.
2. Chúa khóc thay con khi con ngủ mê. Chúa khóc thay con khi con bội hứa. Chúa khóc thay con khi con lạc bước. Chúa khóc thay con kiếp sống đam mê. Con đã ăn năn xin ơn tỉnh thức. Con đã ăn năn tránh xa tội lỗi. Con đã ăn năn giữ mười điều răn. Con đã ăn năn nép trong tim Ngài.
3. Chúa đến bên con khi con hờ hững. Chúa đến bên con khi con thổn thức. Chúa đến bên con khi con buồn đau. Chúa đến bên con khốn khó gian nan. Con hứa ăn năn đi theo tình Chúa. Con hứa ăn năn trung trinh mình Chúa. Con hứa ăn năn sống ân tình thánh. Con hứa ăn năn với Chúa yên lành.
Album: Dâng Chúa Tình Con 15 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
- – Album: Dâng Chúa tình con 15 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.
- Con về bên Cha 2 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Dâng Chúa cuộc đời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Giờ nào Chúa đến? – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Niềm nhớ quê hương – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Nước mắt mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên.
- Quỳ đây dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên.
- Sao Cha im lặng – Nguyễn Văn Tuyên.
- Tựa bên lòng Chúa – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Trở về bên Chúa 4 – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Xin cám ơn Ngài – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Đừng bỏ con Chúa ơi – Nguyễn Văn Tuyên.
Thánh ca Mp3 vần X
- * Xin định nghĩa tình yêu – Cao Huy Hoàng.
- * Xin ơn tha thứ – Nguyễn Duy.
- * Xuân yêu thương – Hiền Hòa.
- Chúa Nhật 2B Mùa Vọng (Tv. 84) – Bùi Ninh.
- Lạy Chúa! Xin thương thứ tha – Huỳnh Minh Kỳ.
- Xa mặt trời – Hoàng Nam.
- Xa quê nhớ mẹ – Quang Lâm.
- Xanh trời Noel – Nguyễn Duy.
- Xót thương chút phận (Tv. 122) *– Vũ Đình Ân.
- Xót thương người – Trầm Hương.
- Xin ân tình Ngài/1 – Trần Phương Đông.
- Xin ở lại với con – Phương Anh.
- Xin ở mãi bên con * – Ngọc Linh.
- Xin biến đổi con – Thái Nguyên.
- Xin cám ơn Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên.
- Xin cám ơn Ngài – Ân Đức.
- Xin cám ơn Ngài – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.
- Xin cám ơn Người (Tin yêu 2) – Vũ Thành An.
- Xin cám ơn người cám ơn đời – Nguyễn Văn Tuyên.
- Xin cảm ơn người – Nguyễn Văn Hiển.
- Xin củng cố (Tv. 89) (Mồng Ba Tết) – Bạch Vân.
- Xin cứu vớt linh hồn con – Trương Thế Bạch.
- Xin chào mùa xuân 1 – Nguyễn Duy (Lm).
- Xin chào mùa xuân/2 – Nguyễn Duy.
- Xin Chúa ở lại – Thái Nguyên.
- Xin Chúa bên con – Giangtâm.
- Xin Chúa chữa lành (Mc. 1) – Thiên Duyên.
- Xin Chúa chữa lành (Mc. 7, 31-37) *– Vũ Đình Ân.
- Xin Chúa dạy con yêu thương – Hồng Bính.
- Xin Chúa nối kết chúng con – Trương Thế Bạch.
- Xin Chúa phán dạy – Nguyên Lễ.
- Xin Chúa xót thương – Thiên Uyên.
- Xin Chúa đỡ nâng đời con – Huỳnh Minh Kỳ.
- Xin chỉ cho con – Gia Ân.
- Xin chọn ý Cha – Nguyên Hòa.
- Xin cho con – Hồng Bính.
- Xin cho con – Hương Giang.
- Xin cho con dừng chân – Trầm Hương.
- Xin cho con lòng tin – Hồng Bính.
- Xin cho con yêu Chúa – Huy Hoàng.
- Xin cho con yêu đời yêu người – Phanxicô.
- Xin cho cuộc đời con – Bạch Vân.
- Xin cho gia đình – Nguyên Nhung.
- Xin cho tình yêu – Thiên Ân.
- Xin dâng – Ngọc Kôn.
- Xin dâng chàng và nàng – Thy Yên.
- Xin dâng Ngài – Nguyễn Văn Tuyên.
- Xin dâng đời con – Huy Hoàng.
- Xin dùng con theo ý Chúa – Đặng Đình Khoa.
- Xin dùng uy danh (Tv. 53) *– Bùi Ninh.
- Xin dạy cho con biết (Tv. 38 & 89) – Ân Đức.
- Xin dạy con – Nguyên Dũng.
- Xin dạy con yêu Ngài – Thành Tâm.
- Xin dẫn đưa con về (Tv. 50) – Ân Đức.
- Xin dắt đưa con về – Trầm Hương.
- Xin dủ lòng thương (Tv. 50) – Thành Tâm.
- Xin giữ con – Mi Trầm.
- Xin giữ gìn con (Tv. 15) – Thành Tâm.
- Xin hãy nhớ – Huy Hoàng.
- Xin hãy sai con – Nguyên Lễ.
- Xin hôn đôi tay Chúa – Nguyễn Văn Tuyên.
- Xin là áng thơ ca ngợi – Nguyên Hòa
- Xin lắng nghe – Vũ Thái Hòa.
- Xin Mẹ – Ngọc Kôn.
- Xin Mẹ bên con – Thái Nguyên.
- Xin Mẹ bên con – Thái Nguyên.
- Xin Mẹ dạy con – Hùng Nguyễn.
- Xin Mẹ hãy nhớ – Duy Thiên.
- Xin Mẹ Hội Dòng – Bùi Lữ.
- Xin Mẹ lắng nghe – Nguyên Lễ.
- Xin Mẹ mùa Xuân – Nguyễn Duy.
- Xin Mẹ thương – Hồng Bính.
- Xin Mẹ thương – Hồng Bính.
- Xin Mẹ thương các linh hồn – Bạch Vân.
- Xin Mẹ đồng hành – Fa Thăng.
- Xin mở rộng tay con – Nguyên Kha.
- Xin nói cho con nghe – Võ Văn Thức.
- Xin Ngài ở giữa chúng con – Trầm Hương.
- Xin Ngài dạy con – Mi Trầm.
- Xin Ngài dẫn đưa – Nguyễn Văn Tuyên.
- Xin Ngài hãy cứu giúp con – Phan Hùng.
- Xin Ngài ngự đến – Trầm Hương.
- Xin Ngài thương con – Thành Tâm.
- Xin Ngài thương tha – Liên Bình Định.
- Xin tán dương (Tv. 29) *- Bùi Ninh.
- Xin tình yêu dạy con – Ngọc Linh.
- Xin tôn vinh – Bùi Ninh.
- Xin tỏ cho chúng con (Tv. 84) *– Xuân Đường.
- Xin từ giã – Thế Thông (thơ Từ Linh)
- Xin Thánh Giuse – Phong Trần.
- Xin Thánh Giuse cầu bầu – Phong Trần.
- Xin Thánh Thần đến – Thái Nguyên.
- Xin Thánh Thần đến – Tường Vy, OP.
- Xin Thiên Chúa xót thương (Tv. 66) *- Tường Ân.
- Xin thương con – Văn Khoa.
- Xin thương giữ gìn (Tv. 15) *– Bùi Ninh.
- Xin tiến dâng Cha – Linh Trần Thy.
- Xin tiễn biệt – Mi Trầm.
- Xin trái tim Chúa – Nguyễn Văn Tuyên .
- Xin tri ân – Thành Tâm.
Lời nhạc Thánh ca vần X