Ca sĩ: Hạnh Nguyên (Download)
Một ngày một ngày con sáo qua sông. Sáo bay lẻ bạn bên trời kêu than! Kêu tiếng kêu ơi hời. Con sáo bay tìm ai?… Dù lòng, dù lòng xa cách sông sâu. Núi kia có mòn cũng chờ chờ ai? Ơi ới ơi ơi hời! Con sáo bay tìm ai.
Chiều nào con sáo thương ai, sáo qua sông đi tìm. Buồn thương con sáo xa bầy sáo xa bầy về nới chốn nao. Tìm nhau trong ngàn nỗi nhớ. Ôm sầu này cho trọn tình chung. Ơ ơi ơi à ơi. Sáo bay tìm tìm ai.
Ngoài đồng, ngoài đồng cây lúa đơm bông. Sáo không trở lại sân đình bên nhau. Keei tiếng kêu không trọn. Con sáo kêu tìm ai?… Buồn lòng, buồn lòng khi sáo xa nhau. Mấy ai qua cầu có còn chờ nhau! Ơi ới ơi ơi hời! Con sáo bay về đâu?
Bản nhạc: Con sáo còn buồn – Tiến Luân
Tuyển tập Duyên tình lý ngựa ô
- Bà tôi – Nguyễn Vĩnh Tiến
- Bẽ bàng bướm đậu mù u – Trương Quang Tuấn.
- Con sáo còn buồn – Tiến Luân.
- Mưa bay tháp cổ – Trần Tiến.
- Nón bài thơ – Trần trịnh.
- Nội tôi – Đình Văn.
- Thị trấn mù sương – Thanh Sơn.
- Đau xót lý con cua – Minh Vy & Hồng Xương Long.
Âm hưởng Dân ca
- Áo hoa – Trần Quang Lộc
- Áo mới Cà Mau – Thanh Sơn
- Bà Năm – Vũ Quốc Việt
- Bà tôi – Nguyễn Vĩnh Tiến
- Bông bí vàng – Bắc Sơn
- Bông bưởi hoa cau – Bắc Sơn
- Bông lục bình và dòng sông tím – Tiến Luân & Kiên Giang
- Bông điên điển – Hà Phương
- Bẽ bàng bướm đậu mù u – Trương Quang Tuấn.
- Chiếc áo bà ba – Trần Thiện Thanh
- Chiều mưa xứ dừa – Thanh Sơn
- Chiều đồng quê – Khánh Băng
- Chim sáo ngày xưa – Nhất Sinh
- Chim trắng mồ côi – Minh Vy & Hồng Xương Long
- Con sáo còn buồn – Tiến Luân.
- Dáng đứng Bến Tre – Nguyễn Văn Tý
- Dòng sông ai đã đặt tên – Trần Hữu Pháp
- Duyên tình – Xuân Tiên & Y Vân
- Duyên tình lý ngựa ô – Tuyển tập Ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca.
- Em về với người – Mặc Thế Nhân
- Gọi đò – Hồng Xương Long
- Gửi em chiếc nón bài thơ – Lê Việt Hòa & Sơn Tùng
- Giấc mơ cánh cò – Vũ Quốc Việt
- Hình bóng quê nhà – Thanh Sơn
- Hồn quê – Thanh Sơn
- Hoa cau vườn trầu – Nguyễn Tiến
- Huế Xưa – Châu Kỳ
- Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh – Nguyễn Văn Tý
- Mưa bay tháp cổ – Trần Tiến.
- Nỗi Buồn Chim Sáo – Huỳnh Ngọc Đông & Đynh Trầm Ca
- Nội tôi – Đình Văn.
- Nhành Cây Trứng Cá – Vinh Sử & Diễm Nhi
- Nhớ mẹ lý mồ côi – Trương Quang Tuấn
- Những cô gái quan họ – Phó Đức Phương
- Quê em mùa nước lũ – Tiến Luân
- Sao em nỡ vội lấy chồng – Trần Tiến
- Sông quê – Đynh Trầm Ca
- Tình ta biển bạc đồng xanh – Hoàng Sông Hương
- Tình yêu bên dòng sông quan họ – Phan Lạc Hoa & Đỗ Trung Lai
- Tình đất đỏ miền Đông – Trần Long Ẩn
- Tình đắng lý khổ qua – Trương Quang Tuấn
- Tùy hứng lý qua cầu – Trần Tiến
- Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa – Nguyễn Văn Tý
- Thương em chín đợi mười chờ – Minh Đức
- Tiếng hát sông Lam – Đinh Quang Hợp
- Trên đỉnh phù vân – Phó Đức Phương
- Về quê – Phó Đức Phương
- Đau xót lý con cua – Minh Vy & Hồng Xương Long.
- Đêm tàn Bến Ngự – Dương Thiệu Tước
- Đôi lời với Huế – Thanh Sơn
- Đừng trách Diêu Bông – Trần Hải & Trần Thiết Hùng